Cafe 24h: Không phải tiểu thuyết ngôn tình

thứ năm 21-1-2016 22:57:55 +07:00 0 bình luận
U.23 VN đã trở về sau 3 trận toàn thua ở VCK U.23 Châu Á, điều đó không còn gây ngạc nhiên dù để lại chút tiếc nuối về trận đấu cuối cùng, các cầu thủ đã chơi hay và chỉ thua bởi những sai lầm cá nhân.

Sức nóng tưởng chừng như sẽ đổ vào Hoàng Lâm - trong vai trò một tội đồ, hay nóng hơn đổ vào HLV Miura – người duy nhất dám mạnh dạn đặt chỉ tiêu vào tứ kết.

Nhưng không, dù cho hôm qua đội U.23 VN đã về nhưng mọi sức hút dường như tập trung vào “cái vai Công Phượng”.

Trong một trận đấu mà toàn đội chơi tốt, Công Phượng chơi xuất sắc và quá nhiệt. Ở một pha đuổi bóng phút cuối, do đuối sức và đuối đà đã mất thế và ngã xuống sân, bị gãy xương quai xanh phải phẫu thuật và nghỉ dài. Chấn thương đó đến đúng ngày Công Phượng ghi bàn đầu tiên ở giải Châu Á, đúng ngày kỷ niệm sinh nhật và trước khi lên đường sang Nhật. Dường như với chấn thương của mình, Công Phượng đã “đánh lạc hướng” sự chú ý cũng như mũi dùi chỉ trích vào ông thầy Miura.

Hơn thế, Phượng có hẳn một bài “diễn văn” trên facebook cá nhân. Xin trích lại thế này: "Cảm ơn bác sĩ Thuỷ và anh Tuấn đã ở bên chăm sóc. Và cảm ơn tất cả bác sĩ ở đây đã rất tận tình chu đáo và ca mổ đã thành công. Hy sinh cho tổ quốc là một điều hạnh phúc đối với Phượng. Không phải ai cũng may mắn có cơ hội để cống hiến cho Tổ quốc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm cho Phượng. Và chắc chắn sẽ có người thông báo cho bố mẹ Phượng ở quê là "con vẫn ổn, bố mẹ hãy tự hào về con và đừng lo lắng bất cứ việc gì hết, dù con có chết cho Tổ quốc thì con vẫn nguyện. Con yêu bố mẹ. Tổ quốc là tất cả đối với con!"

Một đoạn văn ngắn, có tới 4 từ “Tổ quốc”. Còn gì xúc động hơn khi một chàng trai trẻ kiểu như Paven trong “Thép đã tôi thế đấy”, nguyện hiến thân mình khi Tổ quốc cần.

Thế nhưng thể thao hay bóng đá không phải là một cuộc chiến mà người ta phải trả giá bằng máu và sinh mạng. Bóng đá trên hết là một trò chơi. Đá bóng là thỏa ước đam mê, là cuộc sống và sự nghiệp. Giá trị trách nhiệm với Tổ quốc cũng có nhưng không có nghĩa khái niệm “sẵn sàng chết” được nhắc đến một cách văn vẻ và trơn tuột đến thế.

Và không ít người, trong đó có tôi hy vọng đó không phải là trang facebook của Công Phượng, không phải những tâm sự của Phượng, bởi nó có gì đó quá trơn tru, quá sách vở hay nói thẳng ra là có phần giả tạo ở một cậu bé chỉ biết đá bóng từ khi hơn 10 tuổi.

Phượng vẫn có thể cống hiến cho Tổ quốc nếu thấy cần thiết. Nhà văn Nga Pautoxki từng nói cực hay rằng: “Nên đi đến hạnh phúc bằng những đoạn đường cong để có góc nhìn tốt hơn về những sai lầm”.

Hãy coi thất bại của U.23 VN ở giải Châu Á chi là những con đường cong. Và với Công Phượng, chỉ cần thi đấu tốt, vì chính mình, vì đội bóng của mình và cao hơn là vì những người bỏ tiền ra xem đá bóng, không cần phải to tát hay nhân danh cái gì đó “đao to, búa lớn”...

Vì bóng đá không phải là tiểu thuyết ngôn tình!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội