Cầu thủ trẻ Indonesia xin lỗi sau cú đá “kung fu”, thừa nhận hành động ngu ngốc
Cầu thủ chạy cánh U20 Bhayangkara FC, Fadly Alberto Hengga, đã lên tiếng xin lỗi sau hành vi bạo lực trong trận đấu giữa tại giải Elite Pro Academy (EPA) Super League U20 mùa 2025/2026. Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi anh tung cú đá kiểu “kung fu” vào cầu thủ Rakha Nurkholis, khiến dư luận Indonesia phản ứng gay gắt.
Trên trang Instagram cá nhân, Fadly Alberto thừa nhận sai lầm và bày tỏ sự hối hận. Anh gọi đó là “hành động ngu ngốc” và gửi lời xin lỗi trực tiếp tới Rakha Nurkholis cùng toàn đội Dewa United. Không dừng lại ở đó, cầu thủ 17 tuổi còn gửi lời xin lỗi tới ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các đồng đội tại Bhayangkara FC vì đã gây tổn hại đến hình ảnh đội bóng.
Đáng chú ý, Fadly Alberto cũng thừa nhận hành vi của mình đã ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của đội tuyển quốc gia Indonesia. Là thành viên của đội U-20 do HLV Nova Arianto dẫn dắt, anh được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng. Tuy nhiên, sau sự cố này, nhiều thông tin cho rằng anh đã bị loại khỏi danh sách đội tuyển.
Trong lời xin lỗi, Fadly Alberto cũng gửi thông điệp tới người hâm mộ Indonesia, bày tỏ sự xấu hổ và coi đây là bài học lớn trong sự nghiệp. Anh cam kết sẽ kiểm soát cảm xúc tốt hơn và không tái phạm trong tương lai.
Hiện tại, cầu thủ trẻ này cho biết sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt từ Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Vụ việc được xem là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về kỷ luật và tinh thần fair-play đối với các cầu thủ trẻ.
