Chuyện cuối tuần: Một cú ngã & Những món nợ

thứ bảy 26-12-2015 22:35:58 +07:00 0 bình luận
Một pha phạm lỗi gây chấn thương cho đồng nghiệp và rồi cái giá mà Quế Ngọc Hải phải trả không hề rẻ. Những gì mà trung vệ trẻ này phải hứng chịu, nặng nề hơn nhiều so với người ta tưởng tượng ra.

“Sai một li, đi một dặm”

Quế Ngọc Hải  có lỗi đáng trách với pha phạm lỗi thực sự đã quá đen đủi trong biến cố đầu tiên của sự nghiệp. Ở pha vào bóng như là vô thức đó, Hải cũng như nhiều người có mặt trên sân Vinh không nghĩ chấn thương của Anh Khoa lại nặng như vậy. Hải cũng đã chủ quan và sai, sau sai lầm từ một hành vi không được phép. Hậu quả là do cầu thủ của SLNA gây ra, thế nhưng sự căng thẳng đến từ phía SHB.Đà Nẵng và dư luận đã khiến sự hoang mang của cầu thủ cầu thủ sinh năm 1993 này lên đến đỉnh điểm.

Ở thời điểm vụ việc nóng bỏng nhất, Ngọc Hải bị cấm thi đấu 6 tháng, bị cấm lên U.23 VN và lỡ VCK U23 châu Á, đó chưa phải là nỗi buồn lớn nhất. Điều khiến tuyển thủ QG này phải day dứt và lo lắng nhất chính là tương lai, sự nghiệp mù mịt của Anh Khoa. Tiếp đến là vấn đề chính Hải phải đối diện, với bản án “trời ơi, đất hỡi” mà Ban kỷ luật VFF dành cho cùng sự ngây thơ của cầu thủ này với những tuyên bố đã khiến mọi chuyện vuột ngoài tầm kiểm soát của anh cũng như người trong cuộc.

Nếu không có bầu Đức, chưa biết khi nào Ngọc Hải mới gom đủ số tiền gần 1 tỷ để hoàn thành bản án đền bù mọi phí tổn chữa trị chấn thương cho Anh Khoa. Và nếu nhìn sang trường hợp tương tự của Thanh Hào và Abass với tình huống chấn thương gãy chân trong trận CK Cúp QG 2015, dù tình huống và câu chuyện cũng như những vấn đề hậu trường có vẻ khác nhau, mới thấy được sự chuyên nghiệp, cách xử lý vấn đề khôn khéo của B.Bình Dương lẫn HN.T&T cùng sự “đen đủi” của Ngọc hải.

Nợ nần và hơn thế nữa...

Khi “vụ Anh Khoa – Ngọc Hải” còn đang bế tắc, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ đã can thiệp để nhờ bầu Đức tháo gỡ khó khăn “nút thắt” cho Quế Ngọc Hải. Có một điều rất đáng tiếc, SHB.Đà Nẵng thông báo số tiền chữa trị chấn thương cho Anh Khoa là hơn 800 triệu chứ không phải 400 triệu, thế nhưng ông Gụ không biết, cứ nghĩ là chỉ khoảng 400 triệu. Vậy nên khi bầu Đức hỗ trợ Hải, con số chỉ là 400 triệu. Nếu không có sự nhầm lẫn này, số tiền mà bầu Đức giúp là 800 triệu thì nhiều vấn đề đã có thể được giải quyết dứt điểm.

Trong vụ việc này, Anh Khoa là nạn nhân và thiệt thòi hơn cả nhưng cuối cùng, ngay cả những người khắt khe nhất cũng thấy Ngọc Hải đáng thương. Suốt hơn 3 tháng ròng, Hải sống trong nỗi khổ tâm của một thủ phạm đã vùi dập tương lai đồng nghiệp. Từ tinh thần đến vật chất, nỗi khổ của Ngọc Hải ngày một tăng thêm khi số tiền chữa trị chấn thương lên đến 834 triệu và cả việc bệnh viện bên phía Singapore yêu cầu số lần tái khám của Anh Khoa. Người ta thấy Ngọc Hải tươi cười trong những chuyến làm từ thiện tại quê nhà nhưng chỉ có gia đình cầu thủ này mới hiểu được nỗi khổ sau một tai nạn.

“Của biểu là của lo, của cho là của nợ”. Bầu Đức có thể vì sự hào sảng, bốc đồng quyết định cho không Quế Ngọc Hải 400 triệu. Số tiền đó chẳng là gì so với khối tài sản khổng lồ của ông chủ Tập đoàn HA.GL nhưng với Hải thì nó lớn, khi đó là cái ân tình trong thời điểm mọi thứ quá bế tắc. Bầu Đức giúp và không tính toàn, đòi hỏi gì nhưng với Hải, đó là món nợ khó trả.

Khi bầu Đức chưa ra tay, người ta đã đặt câu hỏi trách nhiệm của SHB.Đà Nẵng và SLNA ở đâu trong vụ việc này, mặc dù theo quyết định của Ban kỷ luật thì đó là án phạt cá nhân. Một câu chuyện dài và phần kết, Ngân hàng Bắc Á vào cuộc. Điều đáng nói, căn cứ nào để nhà tài trợ mà cũng là “đơn vị chủ quản” của SLNA duyệt chi số tiền gần nửa tỷ để giúp Quế Ngọc Hải, giờ vẫn đang là một uẩn khúc mà chỉ có cầu thủ này biết, âm thầm chịu đựng.

Khi cùng HLV phó Nguyễn Đức Thắng vào tận nhà Anh Khoa để giao số tiền 834 triệu, ít người biết Hải phải cuống cuồng vay nóng khắp nơi để đắp vào cho đủ, kể cả khi vừa mới bước xuống sân bay. Và trả xong rồi, giải thoát cho chính mình lẫn Anh Khoa thì Hải ra về với một đống gánh nợ không biết ngỏ cùng ai.

Phía trước là cả tương lai của một đời cầu thủ nhưng giờ thì Hải không thể quyết được cái gì, ngoài việc cố gắng tập luyện để chờ ngày thi đấu trở lại và hy vọng…

Nghiệt ở chỗ đó, sau một bản án là những món nợ mà một cầu thủ trẻ phải trả bằng cả tương lai phía trước, như là bài học mang tên bóng đá có lẽ chỉ có ở BĐVN.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội