Chuyện về Alfred Riedl: Quả thận nhân đạo và nước mắt Jakarta

thứ ba 8-9-2020 20:10:56 +07:00 0 bình luận
Với quả thận từ một người Việt Nam, HLV Riedl đã ghép thận thành công và xem Việt Nam là quê hương thứ 2. Đằng sau ân tình ấy là những mẩu chuyện xúc động…

Người hiến thận vì… nhân đạo

Tiếp nối kỳ 1 “Chuyện về Alfred Riedl: Gần 10 nhà sư Việt Nam từng muốn hiến thận”, bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền đã kể về ca phẫu thuật ghép thận của HLV Riedl trên đất Áo.

“Sau mấy tháng ròng rã sàng lọc, 3 người có quả thận phù hợp đã được chọn để ghép thận cho ông Riedl. Tuy nhiên, 2 người vì những lý do khác nhau đã không thể hiến thận, trong đó có người gia đình không đồng ý cho hiến.

Người duy nhất đồng ý hiến thận cho ông Riedl đã được đưa sang nước Áo. Chuyến đi này gồm có tôi (bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền), ông Riedl và người chịu hiến thận.

HLV Riedl đã sống nhờ quả thận người Việt Nam. Ảnh: Hải Đăng

Lúc sang bên Áo, tôi đã hỏi người chịu hiến thận: Lý do gì anh quyết định làm điều này? Anh ấy chia sẻ gia đình theo đạo Phật và muốn làm một việc gì đó có tính nhân đạo. Đó là nguyên nhân chính còn không có động cơ gì khác ngoài mục đích giúp ông Riedl”, bác sỹ Hiền kể lại. 

Bác sỹ Hiền nói tiếp: “Chúng tôi đã qua Áo khoảng 20 ngày để ghép thận cho ông Riedl. Trong một tuần đầu tiên, ông Reidl và người hiến thận được kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng. Sau đó, ca phẫu thuật mới được tiến hành cho ông thầy người Áo.

Một ngày sau khi người hiến thận lên bàn mổ, ông Riedl đã được ghép thận. Tôi nhớ ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ và diễn ra thành công như mong đợi.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và ông Riedl liên tục cất lời cám ơn ân nhân. Nhờ người hiến thận, ông ấy đã được chữa trị bệnh suy thận thành công.

Dẫu vậy, ông Riedl cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn sau ca phẫu thuật ghép thận. Ông ấy phải dùng thuốc để quả thận có thể hòa nhập với cơ thể. Tôi được biết ông thầy người Áo bây giờ vẫn còn phải dùng thuốc”.

Sau 3 tháng trải qua ca ghép thận, HLV Riedl đã trở lại Việt Nam trong tình trạng sức khỏe hồi phúc. Như bác sỹ Hiền kể thì “ông Riedl đã xem Việt Nam là quê hương thứ 2. Bởi ông ấy đang sống nhờ quả thận của người Việt Nam”.

Nước mắt Jakarta và tái ngộ ân nhân ở Hà Nội

Trải qua những cuộc “bể dâu” cùng bóng đá Việt Nam và mối ân tình với người hiến thận, HLV Riedl đã quyết định chia tay quê hương thứ 2 để kết duyên bóng đá Indonesia. Nhưng dù đi nơi nào thì ông thầy người Áo cũng nhớ về ân nhân người Việt Nam.

Sau chiến công đưa Indonesia vào chung kết AFF Cup 2010, kênh truyền hình TVOne (Indonesia) đã tổ chức talkshow để nói về HLV Reidl, nhằm giúp khán giả đất nước Vạn đảo hiểu hơn về cuộc đời ông thầy người Áo.


HLV Reidl, người hiến thận và bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền gặp nhau trên kênh truyền hình TVOne (Indonesia). Ảnh chụp màn hình

Chương trình diễn ra vào tối ngày 13/2/2011, một ngày rất đặc biệt với HLV Riedl khi bất ngờ được gặp lại ân nhân người Việt cùng bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền. Món quà bất ngờ này đã khiến cho ông Riedl bật khóc khi được gặp lại người hiến thận ngay tại thủ đô Jakarta.

Tại buổi gặp mặt này, ông thầy người Áo bày tỏ niềm hạnh phúc cùng sự mang ơn sâu sắc với ân nhân. Ông Riedl khiến cho nhiều người phải xúc động về mối nhân duyên của ông với Việt Nam.

Sau cuộc gặp đầy nước mắt ở Jakarta, ông Riedl còn có thêm 2 lần gặp lại ân nhân cùng bác sỹ Hiền ở Hà Nội. Đó là cuộc hội ngộ tại AFF Cup 2014, khi Indonesia sang Việt Nam đá vòng đấu bảng.

Lần gặp gần nhất vào đầu tháng 11 năm 2016, bác sỹ Hiền và gia đình người hiến thận đã được HLV Riedl hẹn gặp nhau ở giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Tức trước thời điểm ĐTVN đá trận giao hữu lượt với Indonesia vào ngày 8/11.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền kể: “Tháng 11 ông Riedl sang Việt Nam có mời gia đình ân nhân ra Hà Nội gặp mặt. Chúng tôi đã đi ăn uống và chuyện trò, bởi ông thầy người Áo nhớ ân nhân và muốn gặp mặt.

HLV Riedl từng dẫn dắt Indonesia. Ảnh: Hải Đăng

Hôm đó, gia đình người hiến thận chỉ có 2 vợ chồng vì đứa con bận đi học. Họ báo một tin vui cho ông Riedl là đứa con trai đã thủ khoa trường Đại học Cảnh sát. Ông ấy nghe xong mừng đến rưng rưng nước mắt trước niềm vui của ân nhân”.

Có thể nói câu chuyện của HLV Riedl rất đặc biệt khi thông điệp vượt ra khỏi ranh giới bóng đá. Nó không chỉ góp phần tô đẹp bóng đá mà còn mang giá trị nhân văn lớn lao, và cũng là một phần ký ức của NHM Việt Nam đối với cố HLV người Áo.

Video HLV Riedl khóc kênh truyền hình TVOne, Indonesia (nguồn TTVH):

>
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội