“Ghế nóng” chủ tịch LĐBĐ Malaysia: Muốn ngồi phải đủ tầm, đủ lực và đủ tiền
Trong bối cảnh Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chuẩn bị tổ chức đại hội bầu cử, những tranh luận về chiếc “ghế nóng” chủ tịch ngày càng nóng lên. Cựu quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi đã lên tiếng cảnh báo: đây không phải vị trí để “thử và sai”.
“Bất cứ ai muốn đảm nhận vai trò này đều không thể áp dụng phương pháp thử nghiệm. Họ phải có kế hoạch rõ ràng, định hướng có cấu trúc và hiểu đầy đủ hệ sinh thái bóng đá,” ông Yusoff nhấn mạnh. Theo ông, chức chủ tịch FAM không chỉ mang tính biểu tượng mà là “một trách nhiệm to lớn”.
Ông cũng đặt dấu hỏi với các ứng viên đến từ giới doanh nghiệp hay chính trị. “Trong kinh doanh, vấn đề là khả năng xây dựng quan hệ với chính phủ và các bộ ngành, cùng sự sẵn sàng hy sinh tài chính. Nhưng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, liệu họ có thể duy trì nguồn tài trợ lâu dài?” ông nói.
Với giới chính trị, rủi ro còn lớn hơn: “Tình hình chính trị Malaysia không ổn định. Sự thay đổi chính phủ có thể ảnh hưởng đến tính liên tục của chính sách thể thao”.
Yusoff nhấn mạnh thực tế khắc nghiệt về tài chính: “Bóng đá hiện đại cần chi phí rất cao, hàng triệu ringgit một cách liên tục. Không phải cứ có ý tưởng là đủ”. Ông cho rằng Malaysia không có hệ sinh thái thương mại mạnh như phương Tây để “nuôi” bóng đá, nên cần một lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn, đủ sức mở rộng nguồn lực.
Trong số các nhân vật được nhắc đến, ông đánh giá cao Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim – người từng dẫn dắt FAM giai đoạn 2017-2018: “Dù kinh tế ra sao, ông ấy luôn tận tâm và không rời bỏ bóng đá”.
Ngoài năng lực quản trị, ứng viên còn phải có “thần kinh thép”. “Thời đại mạng xã hội và AI, chỉ trích là điều bình thường. Chủ tịch FAM phải đủ mạnh để không bị lung lay,” Yusoff nói.
Hiện tại, các ứng viên tiềm năng như doanh nhân Tony Fernandes hay ông Megat D Shahriman đang được nhắc tới, hứa hẹn cuộc đua vào “ghế nóng” FAM sẽ còn rất căng thẳng trong thời gian tới.
