Giải mã nụ cười bí ẩn của HLV Kiatisuk sau trận thua ở AFC Champions League

chủ nhật 17-4-2022 20:01:27 +07:00 0 bình luận
HLV Kiatisuk đã nở nụ cười khá tươi sau trận thua 1-2 của HAGL trước Yokohama F.Marinos ở trận ra quân bảng H AFC Champions League 2022.

Tiếc nuối là hai từ được nhiều CĐV thốt ra trong buổi tối 16/4 trên sân Thống Nhất khi HAGL thất bại đáng tiếc 1-2 trước Yokohama F. Marinos. Bóng đá có tính đối kháng, thắng thua là thước đo cho sức mạnh của đội bóng, nhưng khi 1 CLB Việt Nam thất bại sát nút đối thủ đẳng cấp đến từ Nhật Bản, NHM có quyền hài lòng về đại diện của nước nhà.

HLV Kiatisuk hài lòng sau trận đấu đầu tiên của HAGL ở AFC Champions League. Ảnh: Việt Long

Đội bóng phố Núi thua trận và trắng tay trong ngày 17 năm quay lại với sân chơi tầm châu Á nhưng Công Phượng cùng các đồng đội tự tin chơi bóng trước đối thủ đẳng cấp. Không còn tâm lý e dè khi đối diện với các ông lớn châu Á, đội bóng đại diện cho bóng đá Việt Nam chơi sòng phẳng và nhiều phen khiến đối thủ phải thót tim. Nếu như cú dứt điểm của Văn Thanh thành bàn, nếu Hữu Tuấn không đệm bóng trượt cuối trận, HAGL ít nhất đã có 1 điểm trước  Yokohama F. Marinos.

Sau trận đấu, HLV Kiatisuk thừa nhận: "Trận đấu này, HAGL đã chờ đợi từ lâu rồi. Trước khi bước vào trận này, tôi đã đưa ra chiến thuật cho toàn đội và họ đã thực hiện đúng đấu pháp đề ra. Chúng tôi chỉ thua đúng 2 bàn từ 2 tình huống cố định. Thực sự tôi rất hài lòng về lối chơi của học trò".

Thừa nhận đối thủ quá đa dạng trong lối chơi nên khó bắt bài, chấp nhận một bài học để trưởng thành công hơn trong tương lai, HLV Kiatisuk cho thấy sự thẳng thắng khi nhìn nhận về trận đầu thất bại của đội nhà.

Nhà cầm quân người Thái Lan nở nụ cười, ông thoải mái khi nhìn nhận vấn đề của đội: "Yokohama F. Marinos có nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, chiến thuật rất đa dạng. Trong bóng đá rất khó huấn luyện cầu thủ có thể thích nghi khi đối đầu với một đội bóng có lối chơi đa dạng như vậy. Dù thua nhưng tôi vẫn rất hài lòng về những gì học trò đã thể hiện. 

Đây là trận đấu đầu tiên của HAGL tại AFC Champions League 2022, chúng tôi không có nhiều thông tin về đội hình của Nhật Bản. Thế nên, HAGL chỉ chơi theo chiến thuật của riêng mình. Trận đấu tới sẽ khắc phục những điểm chưa tốt để có thế trận tốt hơn".

HAGL nhận thất bại đầu tiên tại AFC Champions League 2022. Ảnh: Việt Long

HAGL thua nhưng họ đã có bài học vỡ lòng sau gần 2 thập kỷ quay lại sân chơi AFC Champions League. Ngày đầu bỡ ngỡ khi không biết đối thủ mạnh yếu ra sao song qua từng trận đấu, HLV Kiatisuk tự tin tuyên bố HAGL sẽ khác biệt hơn.

Ở sân chơi này, Đà Nẵng từng nhận cơn mưa gôn tới 15 bàn trước đối thủ đến từ Nhật Bản là Gamba Osaka hay Bình Định thất thủ 0-8 trước Busan. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Thời điểm này, bóng đá Việt Nam tiệm cận với những nền bóng đá hàng đầu châu lục và trận thua 1-2 của HAGL trước Yokohama F. Marinos là minh chứng cho điều đó.

Sân Thống Nhất được phủ kín với gần 12.000 CĐV và dù thua, HAGL vẫn sẽ được tiếp lửa tinh thần khi buổi sáng nay (17/4), có rất đông NHM xếp hàng để mua vé xem trận đấu thứ hai của họ đối đầu với Sydney FC vào lúc 18h00 ngày 19/4.

Thái Hải
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội