Harry Kewell: Canh bạc “tất tay” của bầu Hiển và CLB Hà Nội
Hào quang quá khứ ấy không đảm bảo cho thành công của anh trong vai trò HLV trưởng CLB Hà Nội, nhất là khi đội bóng Thủ đô đang trong giai đoạn sa sút, đánh mất vị thế từng thống trị V.League suốt gần một thập kỷ.
Đá giỏi chưa bao giờ là thước đo cho khả năng cầm quân. Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến Diego Maradona, thiên tài trên sân cỏ, thất bại cay đắng trên ghế huấn luyện.
Với Harry Kewell, sự nghiệp cầm quân của anh cũng không thực sự ấn tượng: chỉ trong 5 năm, anh đã thay đổi tới 4 CLB, phần lớn là những đội bóng nhỏ tại Anh.
Thành tích khiêm tốn ấy khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về năng lực chiến lược và khả năng thích ứng của anh với môi trường bóng đá khắc nghiệt như V.League.
Bầu Hiển và CLB Hà Nội rõ ràng đang đánh cược lớn. Họ kỳ vọng cái tên “Harry Kewell” sẽ mang lại luồng sinh khí mới, cải thiện hình ảnh và lối chơi vốn đang rệu rã.
Nhưng danh tiếng càng lớn, áp lực càng nặng nề. Nếu thất bại, Hà Nội không chỉ mất thêm một mùa giải mà còn có thể lún sâu hơn vào khủng hoảng – đặc biệt khi đội bóng này đã thay tới 11 HLV chỉ trong 5 năm, một con số phản ánh sự bất ổn đáng lo ngại.
Trong khi đó, bức tranh tổng thể của V.League đang thay đổi nhanh chóng. Nam Định, Thể Công hay Công An Hà Nội đều mạnh lên đáng kể với lực lượng dồi dào và chiến lược bài bản.
Cuộc đua vô địch vì thế sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết, và CLB Hà Nội nếu không tìm lại bản sắc hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau.
Sự xuất hiện của Harry Kewell chắc chắn mang đến sức hút mới, khiến V.League thêm sôi động và thu hút truyền thông quốc tế. Các CĐV Hà Nội có quyền hy vọng vào một cuộc “lột xác” thực sự. Tuy nhiên, giữa hy vọng và hiện thực luôn là khoảng cách mong manh.
Và với thương vụ này, bầu Hiển cùng CLB Hà Nội đang bước vào một trong những canh bạc “tất tay” lớn nhất của kỷ nguyên bóng đá Việt Nam hiện đại.
