HLV Kim Sang Sik: “U23 Việt Nam kiệt sức nhưng không gục ngã”
Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn nhìn nhận tính chất khắc nghiệt của cuộc so tài. “Bóng đá là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam đều mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng hai đội vẫn chiến đấu đến những giây cuối cùng”, ông chia sẻ.
Nhà cầm quân sinh năm 1976 đặc biệt ấn tượng với tinh thần của U23 Việt Nam. Theo ông, các cầu thủ dù đã kiệt sức vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin, nhất là trong loạt sút luân lưu quyết định. “Các cầu thủ Việt Nam đã xử lý rất tốt, không nao núng để giành chiến thắng”, HLV Kim nhấn mạnh.
Dù dành sự tôn trọng và động viên cho U23 Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik vẫn dành lời khen đặc biệt cho các học trò. Ông cho rằng mỗi trận đấu tại giải đều vô cùng khó khăn, nhưng U23 Việt Nam đã biết cách vượt qua nghịch cảnh.
Đáng chú ý, đội bóng áo đỏ vẫn đứng vững khi chỉ còn thi đấu với 10 người và không để thủng lưới thêm trong thời gian còn lại. “Chiến thắng này sẽ là kinh nghiệm quý báu giúp các cầu thủ trưởng thành hơn”, ông nói.
Nói về tấm thẻ đỏ của Đình Bắc, HLV Kim cho rằng học trò đã quá hưng phấn dẫn tới sai sót. Dù vậy, ông khẳng định vẫn tin tưởng các cầu thủ còn lại đủ bản lĩnh để giữ thế trận và tìm kiếm cơ hội chiến thắng.
HLV Kim cũng dành lời khen cho thủ môn Cao Văn Bình, người có lần đầu bắt chính và cản phá thành công một quả luân lưu. Theo ông, toàn đội đã rất vất vả suốt gần ba tháng không có ngày nghỉ kể từ quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Vì vậy, ông mong các cầu thủ sớm được nghỉ ngơi, đồng thời gửi lời chúc năm mới tới người hâm mộ Việt Nam và chúc các cầu thủ sớm hồi phục chấn thương.
