HLV Ong Kim Swee ngồi ghế đặc biệt: Tái cấu trúc hay chỉ là thắt lưng buộc bụng của bóng đá Malaysia?
Bóng đá Malaysia một lần nữa tuyên bố cải tổ hệ thống phát triển trẻ, với Ong Kim Swee – cựu tuyển thủ, HLV giàu kinh nghiệm – được giao quyền giám sát NFDP và Học viện Mokhtar Dahari (AMD).
Thông điệp ban đầu rất rõ: hãy tin tưởng ông và trao đủ quyền lực để sửa chữa những gì đã thất bại suốt hơn một thập kỷ qua, khi các đội trẻ Malaysia vẫn loay hoay ở đấu trường châu lục.
Theo news straits times, trên lý thuyết, đây là một lựa chọn hợp lý. Ong Kim Swee hiểu bóng đá nội địa, từng làm việc trong những điều kiện hạn chế và nắm rõ các vấn đề cốt lõi. Tuy nhiên, những tín hiệu đầu tiên của “tái cấu trúc” lại gây thất vọng.
Thay vì mở rộng tuyển trạch, tổ chức thêm giải trẻ hay đầu tư bóng đá cơ sở, trọng tâm nhanh chóng chuyển sang sa thải HLV và cắt giảm chương trình, trong bối cảnh ngân sách bị cho là giảm tới 35%.
Phát triển bóng đá trẻ không thể là việc thu hẹp hệ thống. Đó phải là quá trình mở rộng nền tảng: nhiều trẻ em chơi bóng hơn, nhiều HLV hơn, nhiều trận đấu hơn và mạng lưới tuyển trạch phủ rộng cả những khu vực ngoài trung tâm. Thực tế, Malaysia đang thiếu chính quy mô này, khiến nhiều tài năng trẻ bị bỏ sót đơn giản vì không có ai phát hiện.
Cắt giảm còn kéo theo cái giá nhân lực. Các HLV trẻ vốn đã lương thấp, thiếu ổn định, nay càng mất niềm tin. Khi họ rời bỏ nghề, thiệt hại sẽ không thấy ngay, nhưng sẽ bộc lộ sau nhiều năm bằng sự cạn kiệt nguồn lực.
Nếu ban lãnh đạo thực sự nghiêm túc, quyền lực dành cho Ong Kim Swee phải đi kèm nguồn lực thực chất. Thành công của cuộc cải tổ không nằm ở số người bị thay thế, mà ở câu hỏi then chốt: ba năm tới, liệu có nhiều cầu thủ trẻ Malaysia được chơi bóng trong môi trường tổ chức và cạnh tranh hơn hay không? Nếu câu trả lời là không, bóng đá Malaysia chỉ đang lặp lại một vòng luẩn quẩn quen thuộc.
