Hoàng Nhật Nam: 9 năm, 1 bàn thắng và hành trình tìm chỗ đứng ở V.League

thứ hai 16-4-2018 13:17:42 +07:00 0 bình luận
9 năm! Đó là quãng thời gian dài khủng khiếp để Hoàng Nhật Nam ghi bàn trở lại ở V.League. Nhiều biến cố xảy đến nhưng không đánh gục tiền vệ này.

9 năm! Đó là quãng thời gian dài khủng khiếp để Hoàng Nhật Nam ghi bàn trở lại ở V.League. Nhiều biến cố xảy đến nhưng không đánh gục tiền vệ này.

>>> Anh em Danh Ngọc - Nhật Nam và màn tái xuất đáng nhớ ở V.League

>>> Bức xúc với trọng tài, HLV của S.Khánh Hòa BVN lĩnh thẻ đỏ

Phút 79 ở trận đấu giữa S.Khánh Hòa BVN và Than Quảng Ninh, nhận đường chuyền từ Toure, Hoàng Nhật Nam từ tuyến hai xâm nhập vào vòng cấm, pha tiếp bóng có phần bị lỗi. Tuy nhiên, nhanh như chớp, cú ra chân của tiền vệ này khi trái bóng còn lập bập khiến thủ thành Huỳnh Tuấn Linh không thể cản phá.

Ghi bàn và Hoàng Nhật Nam chạy ăn mừng như điên dại khắp sân. Bởi với tiền vệ sinh năm 1990 này, đã 9 năm rồi anh mới ghi bàn trở lại. Bàn thắng gần nhất xảy đến ở V.League 2009 vào lưới SLNA khi còn khoác áo Nam Định. 


Những ngày tháng u tối đã ở lại phía sau với Hoàng Nhật Nam.

Hành trình 9 năm đi tìm lại bàn thắng ở V.League của Hoàng Nhật Nam chỉ gói gọn trong 2 chữ: gian truân. Sau mùa giải 2009 khá thành công cùng Nam Định khi trụ lại sân chơi V.League, Hoàng Nhật Nam đã bắt đầu thấm được sự khó khăn, nỗi đau từ trái bóng tròn.

Năm 2010, Nam Định xuống hạng Nhất. Từ đây, bóng đá thành Nam chìm trong đen tối. Một loạt những nhân tố xuất sắc trước đó của Nam Định cũng vì thế mà rơi vào vòng xoáy của nghiệt ngã. Không chỉ rớt xuống hạng Nhất mà “chảo lửa” Thiên Trường ngày nào còn vắng hoe khi đội bóng còn rơi xuống tận hạng Nhì.

Bị ràng buộc phải cơ chế ngặt nghèo, bản thân Nam cùng một số đồng đội lên ngôi ở U21 quốc gia 2011 không thể thoát khỏi sự khắc nghiệt đó. “Thời điểm đen tối nhất trong sự nghiệp là giai đoạn 2012-2014. Tôi rất mong lãnh đạo Nam Định giải phóng hợp đồng nhưng không được đồng ý. Con đường với bóng đá cứ lận đận suốt, từ hạng Nhất rồi xuống cả hạng Nhì. Thời điểm đó vô định lắm, không biết mình đi đâu và như thế nào nữa. Tôi cũng có ý định từ bỏ bóng đá để xin một công việc nào đó”, Hoàng Nhật Nam kể lại.

Sống và chờ đến ngày hết hợp đồng với đội bóng chủ quản để tìm con đường mới. Thế nhưng, những ngày tháng sống vô định đó khiến tài năng của tuyển thủ U23 Việt Nam dần thui chột. Để rồi, sau khi giúp Nam Định lên hạng Nhất ở năm 2015, Hoàng Nhật Nam đã được tự do song cái tên đã lùi vào dĩ vãng.

Nam đi “gõ cửa” SHB Đà Nẵng nhưng không được nhận. Mất niềm tin vào trái bóng tròn, Nam trở về nhà và ý định từ bỏ bóng đá càng mãnh liệt hơn vài năm trước đó. Trong thế quẫn bách, tiền vệ gốc Thái Bình được HLV Lư Đình Tuấn cưu mang về TP. HCM. Là một trong những nhân tố giúp đội chủ sân Thống Nhất thăng hạng V.League vào năm 2016 song Hoàng Nhật Nam không trụ lại được. Lại sắm vai “kẻ du mục”, Nam tiếp tục gõ cửa các đội bóng khác.

Trong một lần ngồi tâm sự với người quen, Nam được khuyên nên gọi cho HLV Võ Đình Tân xin cơ hội thử việc. HLV của S.Khánh Hòa BVN hẹn ngày mai sẽ trả lời nhưng trong chiều hôm đó, cú điện thoại của thầy Tân đã lại trao cơ hội cho tiền vệ gốc Thái Bình này.

Nhớ lại thuở cơ hàn đó, Hoàng Nhật Nam nghẹn ngào: “Cuộc sống đưa cho tôi vô vàn thử thách. Từ khó khăn kinh tế, áp lực từ mọi thứ trong cuộc sống cho đến những câu chuyện riêng tư không mấy suôn sẻ. Điều này giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều”. 


Tiền vệ gốc Thái Bình đang tìm lại chính mình sau hai mùa đầu quân cho S.Khánh Hòa BVN

Nam chiêm nghiệm: “Trải qua bao biến cố, cuộc sống với tôi là không bao giờ vướng bận gì cả, cứ cố gắng thì điều gì đến sẽ đến. Mình theo đuổi đam mê thì đam mê không bao giờ phụ công mình”.

Sau 9 năm ròng rã, rồi hồi ức đẹp đẽ ngày nào lại hiện về. Hoàng Nhật Nam vui mừng khôn xiết với bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh. Một bàn thắng mở ra trang mới cho hành trình dài của tiền vệ gốc Thái Bình này.

“Sau quãng thời gian khó khăn nhất, lận đận thì thật hạnh phúc, cảm xúc không thể tả xiết với bàn thắng vừa rồi. Bản thân luôn tự nhắc nhở cần cố gắng hơn nữa để không phụ lòng những ân nhân đã cưu mang mình”, Hoàng Nhật Nam dặn lòng.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội