HLV Dương Hữu Cường (Cà Mau): “Mong được đá giải hạng Nhì”

thứ bảy 24-10-2015 22:38:27 +07:00 0 bình luận
Vừa giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhất, BHL lẫn các cầu thủ Cà Mau chưa kịp mừng thì nhận tin buồn là lãnh đạo rút. Đau và hài, khi họ có nguy cơ không được đá cả giải hạng Nhì năm tới.

“Ôi, vui lắm! Hôm ấy tại sân Nha Trang, tôi nhìn tụi nhỏ ăn mừng chiến thắng trước Bình Định mà sướng đến muốn ngất luôn đấy chứ. Bây giờ ngẫm lại mà buồn, nếu biết trước chuyện đội bóng sẽ rút lui khỏi giải hạng Nhất thì chúng tôi cũng bỏ luôn ngay từ trận thua Viettel, không cần phải cố gắng vì có trận cả đội có đúng 14 người.

Nếu bỏ luôn không tham gia các giải thì Cà Mau vẫn còn được đá hạng Nhì. Bây giờ chúng tôi lên hạng Nhất xong phải rút. Thấy bảo VFF vẫn cho phép đá giải hạng Nhì năm tới nhưng chưa biết thế nào vì phải chờ ý kiến lãnh đạo…”, HLV Dương Hữu Cường xót xa về cảnh ngộ rất bi hài của Cà Mau.

Ông Cường bày tỏ nỗi đau xót sau khi biết chuyện đội bóng phải rút khỏi giải hạng Nhất: “Khi nghe được thông tin ấy thì tôi buồn lắm. Tôi nghe lãnh đạo Sở nói là Uỷ ban chỉ đạo chuyện này và mục đích là để đầu tư cho phong trào. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa khi 30 năm thì Cà Mau mới được lên chơi giải hạng Nhất, tôi và các cầu thủ chưa kịp vui thì…

Sau khi đội lên hạng, tôi đề xuất phương án hơn 11 tỷ đồng cũng như trao đổi với anh Tạ Hoàng Hiện (PGĐ Sở VH-TT&DL Cà Mau) về 2 phương án khác là 7 tỷ và 5 tỷ. Theo đó, nếu quá khó khăn thì chúng tôi chơi với kinh phí 7 tỷ, có thể không được mạnh nhưng chơi ở mức trung bình yếu và duy trì được 2 năm, sau đó xem xét tình hình để đầu tư tiếp. Nếu không thì phương án 5 tỷ để có trận đấu vào mỗi tuần cho nhân dân xem và chúng tôi chấp nhận tiết kiệm như đi xe ô tô đá bóng…

Bây giờ thì đội bóng đã không có cơ hội chơi ở giải hạng Nhất. Tôi nghe lý do là không có kinh phí nên Cà Mau không thể tham dự giải hạng Nhất. Nếu nói về doanh nghiệp thì con số 20 tỷ đồng là không lớn nhưng với nhà nước thì thực sự khó khăn. Thế nhưng Cà Mau chỉ 5 - 7 tỷ  đồng thì vẫn đá được, đá đàng hoàng luôn đấy chứ và VPF cũng thống nhất chuyện ấy thôi. Tôi nghĩ chuyện kinh phí là một phần quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đội bóng Việt Nam nhưng quan trọng nhất vẫn là người quản lý phải hiểu và quan tâm đến bóng đá. Địa phương không quan tâm thì cũng bó tay thôi. Cà Mau hồi giờ vẫn vậy, lãnh đạo bỏ thì không bỏ nhưng cứ bình bình vậy miết, với lý do hàng chục năm qua là an sinh xã hội của tỉnh còn khó khăn nên thông cảm, chia sẻ.

Biết tin đội bóng lên hạng Nhất thì các cựu tuyển thủ của tỉnh nhà mừng lắm. Bây giờ thì họ buồn và trách nhưng biết làm sao được. Đành chấp nhận thôi, dù nghĩ cũng tủi và xót lắm. Một năm thì người dân Cà Mau chỉ được xem có 5 trận đấu tại sân nhà nhưng họ hâm mộ, thích và mê lắm…”, HLV Dương Hữu Cường nói mà thở dài đầy ngao ngán.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội