Thua sốc phút cuối, Nam Định gục ngã ngay “chảo lửa” Thiên Trường trước HAGL
Nam Định bước vào trận đấu với thế chủ động quen thuộc trên sân Thiên Trường, đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, trước một HAGL chơi kỷ luật và kín kẽ, đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm.
Dù kiểm soát bóng tốt hơn, những pha xử lý cuối cùng của Nam Định lại thiếu đi sự chính xác cần thiết. Nguyễn Xuân Son có vài cơ hội đáng chú ý nhưng đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Ở chiều ngược lại, HAGL trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái. Sau nhiều pha ăn miếng trả miếng, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút bù giờ hiệp một. Batista Conceicao tận dụng khoảng trống, thoát xuống dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh để mở tỷ số cho đội khách.
Bước sang hiệp hai, Nam Định gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 58, Caio Cesar khiến khán giả tiếc nuối khi cú sút xa của anh đưa bóng dội cột dọc. Dẫu vậy, nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 72, khi Lý Công Hoàng Anh tung cú dứt điểm đẹp mắt, gỡ hòa 1-1.
Thế nhưng, khi tinh thần đang lên cao, Nam Định lại bất ngờ nhận “gáo nước lạnh”. Phút 81, Ngọc Lâm tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL, khiến sân Thiên Trường lặng đi.
Những phút cuối, Nam Định dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Thất bại này khiến họ tiếp tục đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi HAGL vươn lên vị trí thứ 11 và tạo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng, mở ra cơ hội trụ hạng đầy sáng sủa.
