Tiền đạo nhập tịch gốc Colombia vô duyên, Malaysia vẫn thắng dễ Lào
Trận đấu này được xem là thử thách lớn cho thầy trò HLV Peter Cklamovski, sau khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu vì vấn đề quốc tịch.
Trước Lào, đội bóng từng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt gần đây, Malaysia vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội. HLV Cklamovski tung vào sân 4 “ngoại binh” là Dion Cools (gốc Bỉ), Corbin-Ong (Canada), Nooa Laine (Phần Lan) và Romel Morales (Colombia). Trong đó, Morales được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ chính trên hàng công.
Tuy nhiên, chân sút gốc Colombia lại có một ngày thi đấu kém duyên. Anh liên tục được đồng đội tạo cơ hội nhưng không thể tận dụng. Theo thống kê, Morales có hơn 10 pha dứt điểm, song vẫn không ghi nổi bàn thắng nào.
Dù vậy, Malaysia vẫn không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận. Lào thi đấu dưới sức, thiếu sức chiến đấu và gần như nhường quyền kiểm soát cho đối thủ.
Sự bế tắc của hàng công Malaysia được giải tỏa ở phút 52, khi Ariff Aiman dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số. Đến phút 69, đội trưởng Dion Cools ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Lào chơi bóng vô hồn, để đối thủ "một mình" chơi bóng. Phút bù giờ cuối cùng, Malaysia ấn định thắng lợi 3-0.
Giành 3 điểm trọn vẹn trong bối cảnh đội hình sứt mẻ vì án phạt, Malaysia không chỉ duy trì hy vọng đua vé dự Asian Cup 2027 mà còn cho thấy bản lĩnh vượt khó đáng khen ngợi.
