U23 Việt Nam đứng đầu giải vô địch châu Á về thống kê... thẻ đỏ
Những tổn thất về nhân sự
Tấm thẻ đỏ của Nguyễn Đình Bắc ở phút 86 trong trận tranh hạng Ba là lần thứ hai tại giải đấu năm nay một cầu thủ Việt Nam bị truất quyền thi đấu. Trước đó, hậu vệ Phạm Lý Đức cũng đã phải nhận thẻ đỏ trong trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Bên cạnh 2 thẻ đỏ, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik còn nhận tổng cộng 9 thẻ vàng, rải đều ở các vị trí trụ cột như Thái Sơn, Công Phương hay Phi Hoàng.
Thống kê này trở nên nổi bật khi tính đến trước trận chung kết, các đội bóng khác như Kyrgyzstan, Thái Lan và Qatar đều chỉ nhận tối đa 1 thẻ đỏ. Việc phải chơi thiếu người ở những thời điểm nhạy cảm đã đặt U23 Việt Nam vào những tình thế vô cùng hiểm nghèo.
Bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh
Nếu như thẻ đỏ của Lý Đức gần như dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ khi đội đang bị Trung Quốc dẫn 2-0, thì sai lầm của Đình Bắc suýt chút nữa đã khiến đội nhà trả giá đắt. Chơi thiếu người trong 10 phút cuối, U23 Việt Nam để Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ. Sau đó, "Những chiến binh sao vàng" đã phải gồng mình chống đỡ suốt 30 phút hiệp phụ bằng nỗ lực phi thường về thể chất lẫn tinh thần để bảo toàn tỷ số, trước khi dứt điểm đối thủ trên chấm luân lưu.
Dù đây là thông số cần được cải thiện về mặt kỷ luật trong tương lai, nhưng không thể phủ nhận chính những thử thách khắc nghiệt này đã tôi luyện nên một lứa cầu thủ đầy bản lĩnh, biết cách đứng vững ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.
