Nhà báo Nguyễn Nguyên: Văn Quyết và bản sao của Hồng Sơn

chủ nhật 3-1-2016 23:06:34 +07:00 0 bình luận
Đêm trao giải Quả bóng vàng 2014 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) sau khi nghe công bố danh hiệu cao quý nhất, Nguyễn Văn Quyết chia sẻ với những bạn bè đang ngồi quanh mình: “Giày dép còn có số nữa mà”…

Hình ảnh đấy của Văn Quyết rất giống với một chàng trai Hà Nội từng là người chuyên về Nhì thời các cầu thủ được gọi là “thế hệ vàng”: Nguyễn Hồng Sơn của Thể Công.

Nếu Văn Quyết năm 2014 chơi rất hay ở đủ các mặt trận và là cầu thủ không thể thiếu trong màu áo CLB Hà Nội.T&T lẫn ĐTQG thì Quả bóng vàng Phạm Thành Lương năm đấy may mắn hơn bởi yếu tố tình cảm gắn với một cầu thủ có hành động Fair Play và về Nhì ở giải thưởng này nên phần “tình” đã “lây lan” qua cả những lá phiếu.

Trong buổi lễ năm ngoái, tôi bắt gặp rất nhiều cái bắt tay và những lời động viên chia sẻ với Văn Quyết rằng hãy còn trẻ và còn nhiều cơ hội nên đừng nản chí với danh hiệu bạc mà hãy cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa...

Những cái bắt tay và ánh mắt đấy rất giống với hình ảnh Nguyễn Hồng Sơn trong những năm 1995, 1996, 1997 kể từ ngày có giải thưởng Quả bóng vàng. Đó là Hồng Sơn được giới chuyên môn rất yêu mến và được thừa nhận là tài năng có ảnh hưởng lớn đến Đội tuyển Việt Nam lẫn CLB Thể Công nhưng anh cứ phải cam phận về Nhì.

Sau những lần công bố toàn về Nhì, chính cố nhà báo Tường Vy từng có bài viết trên báo Lao động với câu chuyện có thật về cuộc thi “Ai giống Charlot!”. Chuyện kể có cuộc thi đấy và Charlot thật đã phấn khởi ghi tên tham dự với suy nghĩ mình là Charlot mà thi ai giống Charlot thì sẽ có giải thú vị lắm đây. Nhưng kết quả cuối cùng là Charlot thật thi “Ai giống Charlot” chỉ về thứ Nhì sau một Charlot giả.

Câu chuyện trên của cố nhà báo Tường Vy để an ủi Hồng Sơn, rằng đừng buồn với việc hụt những giải thưởng cao quý bởi những gì đã thuộc về phiếu bầu thì bao giờ cũng chịu ảnh hưởng bởi cảm tính và thậm chí là lệ thuộc vào cả yếu tố vùng miền nữa…

Cũng nhờ lời khuyên đấy của cố nhà báo Tường Vy mà tuyển thủ Hồng Sơn tiếp tục phấn đấu để rồi giải Quả bóng vàng 1998 thì anh đứng đầu với số phiếu áp đảo. Phần thưởng cao quý đấy được cộng hưởng cho những nỗ lực bền bỉ của một cầu thủ kiên trì với phận về Nhì.

Với Văn Quyết của mùa 2014 cũng thế. Chính anh cũng hiểu rằng anh xứng đáng nhưng có những điều thuộc về số phận.

Và danh hiệu năm nay cũng là một thách thức rất lớn với Văn Quyết khi quanh anh lại có những đối thủ vừa “cứng” lại vừa “gần gũi” với những lá phiếu.

Nếu Văn Quyết lại về Nhì thì chắc cũng không có nhiều người lạ và cái câu “Giày dép có số” của Văn Quyết chắc sẽ là một điệp khúc chưa vui…

Hai tiền vệ Hà Nội của hai thế hệ lại cùng họ Nguyễn có những gì giống nhau?

Mong là giống luôn cả điểm nhấn cuối đó là sự nỗ lực không mệt mỏi và sắc vàng trong lòng người hâm mộ đối với người luôn biết phấn đấu.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội