Văn Thị Thanh: Ngọc nữ sân cỏ và những giọt nước mắt ngoài đời

thứ sáu 27-3-2020 4:01:00 +07:00 0 bình luận
Nhắc đến bóng đá nữ Việt Nam, bên cạnh một Đỗ Thị Ngọc Châm xinh đẹp và có tài năng, người hâm mộ thường nhớ tới một Văn Thị Thanh đa tài với đôi chân cực dị, từng có lúc được ví như Văn Quyến của bóng đá nữ.

Thành công rực rỡ cùng trái bóng tròn

Không giống như nhiều cô bé vùng đồng chiêm trũng Hà Nam vốn chỉ biết theo bố mẹ chăm lo việc đồng áng hoặc yêu thích những trò chơi con gái, Văn Thị Thanh chỉ thích cùng các anh trai chơi đá bóng. Bố mẹ Thanh không ít lần la mắng vì cho rằng cô cần phải nữ tính hơn. Nhưng rồi họ cũng bị thuyết phục khi cô gái nhỏ nhắn và đầy nghị lực này quyết tâm xin đi thi tuyển bóng đá.

Vốn có những tố chất bẩm sinh cộng với sự nỗ lực gấp nhiều lần so với những người bạn cùng trang lứa, Văn Thị Thanh không mất quá nhiều thời gian để khẳng định mình. Cô tiến một mạch từ đội bóng Duy Tiên lên đội Hà Nam và không lâu sau đó có mặt ở ĐTQG khi mới 17 tuổi rồi lấy luôn suất đá chính. Ở SEA Games 22 năm 2003 trên sân nhà, Văn Thị Thanh đã tỏa sáng rực rỡ, góp công lớn giúp ĐT nữ Việt Nam giành HCV.

Văn Thị Thanh là một trong những ngôi sao sáng nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam

Cũng nhờ kỳ SEA Games thành công, Thanh đoạt luôn danh hiệu Quả bóng vàng 2003. Những đóng góp không ngừng nghỉ cho ĐTQG cùng phong độ chói sáng của “Con sóc nhỏ” đã được các phóng viên thể thao và giới chuyên môn ghi nhận bằng những lá phiếu bầu để cô lọt vào danh sách 10 VĐV tiêu biểu của Thể thao Việt Nam năm 2005.

Những năm sau đó, Văn Thị Thanh vẫn miệt mài cống hiến và thêm một lần giành Quả bóng bạc. Năm 2010, “ngọc nữ” của bóng đá Việt Nam có bước đi táo bạo khi chuyển hướng sang công tác huấn luyện. Cô đảm nhiệm vai trò vừa là HLV vừa là cầu thủ của Phong Phú Hà Nam cho đến trước khi chính thức giải nghệ 1 năm sau đó.

Cái duyên với trái bóng vẫn chưa dừng lại. Với tấm bằng tốt nghiệp Đại học Thể thao Từ Sơn, Văn Thị Thanh tiếp tục chuyển sang công tác đào tạo các vận động viên trẻ cho bóng đá Hà Nam trước khi được Liên đoàn bóng đá Viêt Nam (VFF) “chiêu mộ” và đặt vào đội ngũ phó tướng của HLV Lê Tuấn Long ở đội U15 nữ quốc gia.

Chia tay đời cầu thủ, Văn Thị Thanh cũng có được những thành công đáng kể trên ghế HLV đội bóng quê hương

Nước mắt người mẹ trẻ

Năm 2011, Văn Thị Thanh chính thức lên xe hoa, chú rể là người bạn học cùng ở trường Thể thao Từ Sơn, một chàng trai con nhà khá giả. Cả hai có với nhau cháu trai kháu khỉnh. Những tưởng đây là cái kết viên mãn cho tuyển thủ xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Thế nhưng cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Vì đặc thù công việc khiến cả cô lẫn chồng thường phải đi xa trong thời gian dài, đồng thời nhiều vấn đề khó chịu phát sinh.

Gia đình từng là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho Văn Thị Thanh nhưng rồi “lửa cháy mãi cũng tàn”. Họ đã chia tay nhau khi những mâu thuẫn không thể giải quyết. Bé trai được giải quyết về ở với bố và ông bà nội trong những giọt nước mắt bất lực của cựu tiền vệ ĐT nữ Việt Nam. Với cô, đó là nỗi buồn lớn nhất mà cô từng nếm trải.

Vùi đầu vào công việc nhưng Văn Thị Thanh chưa lúc nào không nhớ cậu con trai kháu khỉnh của mình. Cô luôn cho rằng sự nghiệp thành công mà không có cậu con trai bên cạnh thì cũng chẳng có gì để tự hào. Giấc mơ của cựu tuyển thủ này là có mẹ, có con bên nhau. Cô đã mua nhà ở Hà Nội, giờ đang nỗ lực làm tất cả để đón con trai về bên mình để bắt đầu một cuộc sống mới.

Văn Thị Thanh hiện đang có sự khởi đầu mới với cương vị là HLV phó phụ trách chuyên môn của đội U15 nữ Việt Nam

Ước mơ cho tương lai

Nhiều người nói Văn Thị Thanh là một người thành công. Điều đó hoàn toàn đúng khi sự nghiệp của cô luôn đi lên mạnh mẽ từ cấp độ cầu thủ đến giờ là một nữ HLV. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, giấc mơ của cựu tuyển thủ này còn lớn hơn rất nhiều và còn không ít điều muốn đạt tới. Cùng với đồng đội cũ, Văn Thị Thanh đã mở được một trung tâm bóng đá cộng đồng với hơn 100 học viên thường xuyên. Cô cũng đã có quãng thời gian đẹp trên cương vị là HLV trưởng đội bóng quê hương và giờ muốn tiến xa hơn nữa ở các cấp độ ĐTQG.

Hôm nay (27/3), ngày Thể thao Việt Nam, Văn Thị Thanh nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp cùng những niềm vui bên học trò. Cô chia sẻ: “Xin chúc cho Thể thao Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng ngày càng phát triển và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa làm tiền đề hướng tới kỳ SEA Games 2021 được tổ chức tại Việt Nam.

Chúc cho các cô gái vàng của chúng ta sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho Tổ quốc. Được làm trong ngành thể thao, đó là một vinh dự lớn, là niềm vui và sự hãnh diện. Tôi chỉ mong có được nhiều sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá nữ nước nhà”.

Cũng xin chúc cho những điều ước của Văn Thị Thanh sớm thành hiện thực và những giọt nước mắt sẽ không còn rơi!

Lâm Tuệ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội