CĐV lao vào sân chụp ảnh tự sướng nhận án phạt cấm vĩnh viễn khỏi mọi nhà thi đấu NBA
Hai cổ động viên xuất hiện trong trận Game 1 của loạt trận NBA Finals đã phải chính thức nhận những án phạt cấm đến sân vĩnh viễn từ phía ban tổ chức giải đấu.
Không chỉ một mà có đến hai người vì một người đã lao vào sân, người còn lại là đồng loã đã có tham gia vào việc hỗ trợ cho CĐV quá khích lao vào sân bóng, tất cả chỉ để chụp ảnh tự sướng với siêu sao Victor Wembanyama của San Antonio Spurs.
Khi trận đấu chỉ còn 6 phút 28 giây và New York Knicks đang trên đường tiến tới chiến thắng chung cuộc với tỷ số 105-95, một khán giả đã bất ngờ chạy thẳng vào sàn gỗ với chiếc điện thoại di động trên tay và dừng lại để cố gắng chụp một bức hình cùng với Wembanyama.
Ngôi sao của Spurs của dường như đã chủ động dừng lại và nở một nụ cười, nhưng ban tổ chức NBA và lực lượng cảnh sát địa phương hoàn toàn không nghĩ rằng đó là một hành động hài hước.
Phát ngôn viên của NBA đã đưa ra thông báo vào ngày thứ Sáu rằng cá nhân lao vào sân đã lập tức bị bắt giữ, đồng thời cả vị khán giả này cùng với người đồng lõa của mình sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn khỏi toàn bộ các nhà thi đấu thuộc hệ thống của giải đấu mãi mãi.
Video: CĐV quá khích lao vào sân giữa hiệp 4 của Game 1 loạt trận chung kết NBA Finals 2026
Văn phòng Cảnh sát Quận Bexar (tiểu bang Texas) cho biết người bước vào sân thi đấu thực chất là một "vị thành niên" và hiện đang phải đối mặt với hai cáo buộc vi phạm về tội gây rối cùng các cáo buộc hình sự khác liên quan.
Ủy viên ban tổ chức NBA - ông Adam Silver - khẳng định rằng toàn bộ các nhà thi đấu NBA hiện đều đã được nâng cấp hệ thống năng lực giám sát tối tân, cho phép lực lượng an ninh giải đấu có thể điều tra và làm rõ ngọn ngành các sự cố liên quan đến khán giả gần như ngay lập tức.
Ông cho biết chỉ trong vòng vài khoảnh khắc sau khi sự việc diễn ra, cá nhân ông đã trực tiếp xem lại toàn bộ quá trình người tìm cách chụp ảnh với Wembanyama tiếp cận sàn gỗ và vị trí xảy ra sự cố trong hệ thống hàng rào an ninh, để lọt CĐV quá khích.
Ông Silver cũng nhấn mạnh thêm rằng khi giải đấu NBA ngày càng phát triển mạnh mẽ về mặt tiếp cận truyền thông, một số khán giả đã lầm tưởng rằng đây là một "sân khấu khổng lồ để thực hiện những hành vi ngu ngốc. Chúng tôi luôn rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ mọi sự cố."
"Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy trước đây. Tôi đã không biết phải hành xử như thế nào vào lúc đó. Nó thực sự làm tôi ngạc nhiên, gần như tương đương với cái lần mà một con dơi bay cắt ngang qua sân thi đấu trước đây vậy," Wembanyama chia sẻ sau trận đấu, liên tưởng đến một sự cố hy hữu từng xảy ra tại Minnesota trong mùa giải 2024-25.
Trung phong người Pháp đã ghi được 26 điểm cùng với 12 rebounds và ba blocks trong trận đấu chung kết đầu tiên của sự nghiệp, nhưng anh chỉ đạt hiệu suất dứt điểm 6/21 FG và tự nhận xét về màn trình diễn cá nhân của mình bằng một lời khẳng định ngắn gọn: "Tôi đã chơi tệ."
Ít nhất, anh vẫn sẽ là người được phép quay trở lại sân thi đấu ở các trận tiếp theo, không như hai CĐV liều lĩnh đã bị NBA "cấm cửa" vĩnh viễn.
