Đội trưởng Chi "to" của LES và niềm đam mê bóng rổ không dứt bỏ

thứ năm 27-10-2016 15:01:08 +07:00 0 bình luận
Trái với cái tên đầy nữ tính, đội trưởng đội bóng rổ nữ LES, Nguyễn Xuân Huyền Chi là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, với vẻ ngoài gây ấn tượng.

Trái với cái tên đầy nữ tính, đội trưởng đội bóng rổ nữ LES, Nguyễn Xuân Huyền Chi là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, với vẻ ngoài gây ấn tượng. Nếu không "làm bạn" với chấn thương, Chi "to" đã có sự nghiệp bóng rổ lẫy lừng hơn thế...

Nhưng nhìn lại sự nghiệp chinh chiến của cô nàng tính đến thời điểm này, phải thừa nhận rằng thủ lĩnh của LES đúng là "hàng hiếm" trong giới bóng rổ nữ Hà Nội.

Sở hữu chiều cao có phần nổi trội, 1m71, Chi “to” là cái tên không còn xa lạ với những người đam mê bóng rổ thủ đô Hà Nội. Bắt đầu biết đến trái bóng màu cam khi vào học tại trường cấp 2 Việt Nam-Angiêri, Chi “to” đã thực sự bị mê hoặc khi một lần được chơi thử cùng các đàn anh.

Chi "to" nâng cao chiếc cúp vô địch giải trường UNIS Open 2013

“Em bắt đầu chơi bóng rổ từ năm lớp 7 sau đó thì không dứt ra được nữa. Em quá đam mê với nó” Chi “to” tâm sự. Đam mê và chơi tốt, Huyền Chi nhanh chóng được gia nhập đội tuyển của trường và chỉ sau một quãng thời gian ngắn, cô bé sinh năm 1994 đã được trao chiếc băng đội trưởng đội tuyển bóng rổ nữ của trường.

Sau khi chia tay cấp 2, Huyền Chi lựa chọn trường THPT Kim Liên, một trong những ngôi trường ưu tiên giảng dạy bộ môn bóng rổ. Với thành tích nổi bật ở cấp 2 là chiếc HCV giải học sinh thành phố Hà Nội và HCĐ giải Hội khỏe Phù Đổng Toàn quốc, Chi “to” ngay lập tức được gia nhập đội bóng rổ nữ của trường và sau đó giữ chức đội trưởng.

Bóng rổ đã ngấm vào máu của Huyền Chi

Với chiều cao ấn tượng, Chi “to” chơi ở vị trí trung phong và luôn là một trong những cô nàng “cày” điểm của đội. Trải qua 3 năm học THPT, cô nàng giành thêm 1 HCV, 2 HCĐ giải học sinh toàn thành phố. Cùng đội U.17 Hà Nội, Huyền Chi giành được 1 chiếc HCB giải miền Bắc.

Dẫu vậy, không có con đường dẫn tới thành công nào chỉ trải toàn hoa hồng. Quãng thời gian học THPT cũng là thời điểm “tăm tối” trong hành trình theo đuổi niềm đam mê với bóng rổ của Chi “to”. Ngoài việc bị bố mẹ cấm đoán thì những cơn đau từ chấn thương thực sự là ác mộng với cô thủ lĩnh trẻ.

Chi "to" số 11 đứng ngoài cùng bên trái trong màu áo ĐT bóng rổ Hà Nội

“Bố mẹ cấm em không được chơi bóng rổ nữa vì một con bé trong bộ quần áo rộng thùng thình chiều nào cũng ôm quả bóng đi chơi bị đánh giá là…trông khó coi. Nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ từ bỏ bóng rổ” Huyền Chi nhớ lại. 

“Bóng rổ đã ngấm vào máu, em vẫn trốn đi chơi và phải nói dối là đi học thêm. Cả đội nữ em khi ấy nhiều bạn cũng như em”, Chi “to” tâm sự. Tuy nhiên, việc bị bố mẹ cấm chơi bóng vẫn chưa phải là tất cả. Thứ mà đến bây giờ vẫn đang hành hạ Huyền Chi là…chấn thương.

Lớp 11, Chi “to” dính chấn thương dây chằng đầu gối, gãy ngón tay, còn lật cổ chân thì xảy ra “như cơm bữa”. Chi tâm sự: “Chân rất đau nhưng về đến nhà là em cố gắng chịu đựng và giả vờ đi lại bình thường vì sợ bị cấm chơi, bố mẹ nào thấy con như vậy mà chả xót”.


Ngón tay giữa của Huyền Chi sưng to do bị gãy

Thậm chí, chấn thương gãy ngón tay còn làm ngón giữa của Huyền Chi bị tật nó sưng to lên, chai lại và đau nhức. "Mỗi khi trời lạnh, ngón tay và cổ chân thường hay đau nhức lắm. Nhưng mãi em cũng quen rồi", Chi "to" hồn nhiên chia sẻ.

Tuy nhiên, điều mà Chi "to" nuối tiếc nhất cho đến bây giờ là việc bỏ lỡ vòng chung kết bóng rổ Hội khỏe Phù Đổng vào năm 2012. Khi ấy, Huyền Chi dính chấn thương nặng bị rách đầu phải khâu 10 mũi. Đồng nghĩa với việc em bỏ lỡ chuyến bay đến Cần Thơ khi chỉ còn 2 ngày nữa là lên đường.

Dẫu vậy, vì quá đam mê, bắt chấp tất cả Chi “to” vẫn ra sân thường xuyên và chấn thương lật cổ chân đã trở thành cơn đau mãn tính. Đây là nguyên nhân chính khiến Huyền Chi từ bỏ lối chơi mạnh mẽ và chú trọng vào tập luyện kỹ thuật, cầm bóng, chuyền bóng nhiều hơn. Và đó cũng là triết lý thi đấu của CLB bóng rổ nữ LES hiện tại.

Ngoài bóng rổ, Huyền Chi còn rất đam mê nhiếp ảnh

Năm 2012, chia tay những năm tháng học trò, Chi “to” trở thành sinh viên của trường Đại học Điện lực chuyên ngành Môi trường. Đó cũng là thời điểm em gia nhập đội LES. Sau 2 năm thi đấu cùng đội bóng rổ có cái tên đặc biệt này, Chi nhận được sự tin tưởng của toàn đội và giữ chiếc băng đội trưởng cho đến nay.

Trải qua rất nhiều thăng trầm cùng LES, có khi là tột đỉnh vinh quang với 4 chức vô địch HBL liên tiếp rồi đến những khó khăn khi HLV Lợi “Bôn” và một loạt trụ cột của đội ra đi, Chi “to” vẫn ở đó và là chỗ dựa vững chắc cho toàn đội.

Bảng thành tích của Chi “to”:

Học sinh

2008: Vô địch giải học sinh TP. Hà Nội

2009: HCĐ giải học sinh TP. Hà Nội, HCĐ Hội khỏe Phù Đổng

2010: HCĐ giải học sinh TP. Hà Nội

2011: HCB u17 cúp Cool Air

2012: Vô địch giải học sinh TP. Hà Nội

Cùng CLB bóng rổ LES

Vô địch HBL 2012,2013,2014.

Vô địch CLB nữ 2012.

Vô địch UNIS open 2012, 2013

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội