HLV Cavaliers nhận trách nhiệm cho màn trình diễn thảm họa của James Harden
Vào thời điểm đội bóng cần anh nhất, ngôi sao James Harden lại một lần nữa "mất tích". Cleveland Cavaliers đã phải nhận thất bại nặng nề 97-107 trước Detroit Pistons ở Game 2, qua đó bị dẫn trước 0-2 tại loạt trận Bán kết miền Đông.
Giữa làn sóng chỉ trích gay gắt nhắm vào Harden vì thói quen "tàng hình" ở vòng Playoffs, HLV trưởng Kenny Atkinson đã bất ngờ đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm cho màn trình diễn bạc nhược và thụ động của cậu học trò.
"Tôi cảm thấy lỗi thuộc về mình," vị thuyền trưởng của Cleveland chia sẻ với truyền thông sau trận đấu. "Cậu ấy chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trong suốt hiệp hai. Đó là trách nhiệm của tôi."
HLV Atkinson giải thích thêm: "Chúng tôi đã cố gắng đẩy cao nhịp độ trong hiệp hai, luân chuyển bóng nhanh hơn, và Harden đã làm rất tốt việc nhường bóng. Nhưng hiện tại, hệ thống tấn công của chúng tôi chưa đạt đến mức độ mà khi Harden và Donovan Mitchell luân chuyển bóng đi, quả bóng sẽ quay trở lại tay họ. Cả tôi và Mitchell đều đã không đưa bóng trở lại cho Harden, chúng tôi cần phải xem xét lại điều này."
Trong 37 phút thi đấu ở Game 2, Harden chỉ ghi được vỏn vẹn 10 điểm. Đáng thất vọng hơn, số lần anh để mất bóng (4 lần) còn nhiều hơn số cú ném thành công (3 cú) trong tổng số 13 lần dứt điểm.
Cựu MVP gần như không có sự hiện diện trong nửa sau trận đấu khi chỉ dứt điểm 3 lần, và chỉ ném đúng 1 lần trong hiệp thi đấu cuối cùng.
Sự sa sút của Harden đang trở thành rào cản lớn đối với Cavaliers. Cụ thể, những sai lầm cá nhân của anh đang làm hại đội bóng tại vòng Playoffs năm nay. Hiện tại, anh đang có trung bình 5,2 lần mất bóng mỗi trận. Thậm chí, trong 4 trên 9 trận Playoffs mùa này, số lần Harden làm mất bóng còn nhiều hơn số lần anh ghi điểm.
"Chúng tôi không thể để một cầu thủ đẳng cấp như cậu ấy chỉ dứt điểm 2 lần trong hiệp hai được," HLV Atkinson nhấn mạnh. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này." Game 3 của loạt trận sẽ chuyển về sân nhà của Cleveland vào thứ Bảy tới.
