HLV Erik Spoelstra nổi điên: "LaMelo Ball đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân vì pha bóng triệt hạ"

thứ tư 15-4-2026 10:45:00 +07:00 0 bình luận
Sự cố chấn thương của Bam Adebayo sau pha tiểu xảo của LaMelo Ball đã khiến HLV Erik Spoelstra vô cùng phẫn nộ và châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt từ băng ghế chỉ đạo của Miami Heat.

Miami Heat đã phải hứng chịu một đòn giáng mạnh từ rất sớm trong trận thua tại Vòng Play-In vào đêm thứ Ba trước Charlotte Hornets, khi Bam Adebayo buộc phải rời sân với một chấn thương lưng vào đầu hiệp hai.

Adebayo đã bật lên để giành lấy một pha bắt bóng bật bảng (rebound) sau khi cú lên rổ (layup) của LaMelo Ball bị chặn đứng. Khi Adebayo tiếp đất ở gần đường biên ngang, Ball, lúc này đang nằm trên sàn, đã dùng tay túm lấy phía sau mắt cá chân trái của Adebayo trong khi chân phải của trung phong này vẫn đang ở trên không.

Adebayo ngã đập mạnh xuống mặt sàn và lập tức ôm người đau đớn.

Adebayo đã phải nhờ sự trợ giúp mới có thể đứng dậy khỏi sân đấu và cuối cùng lững thững bước thẳng vào phòng thay đồ. Đội bóng Heat ban đầu liệt kê tình trạng của anh là "Nghi ngờ" (questionable) về khả năng quay trở lại do dính một chấn thương ở phần lưng dưới, trước khi chính thức gạch tên anh khỏi trận đấu vào cuối hiệp ba.

Miami Heat sau đó đã nhận thất bại sát nút 126-127 trong hiệp phụ (overtime), với việc chính Ball là người ghi rổ ấn định chiến thắng ở giây thứ 4,7 cuối cùng.

Không có lỗi cho LaMelo, tình huống không được xem xét lại

Huấn luyện viên Erik Spoelstra của Heat đã vô cùng tức giận trên băng ghế dự bị của Miami sau cú ngã tồi tệ của Adebayo. Tổ trọng tài đã không thổi lỗi (call a foul) đối với Ball, và những lời cầu xin từ Spoelstra yêu cầu xem xét lại pha bóng (review) để bắt một lỗi ác ý tiềm ẩn (flagrant foul) đã không được đoái hoài.

Trọng tài Zach Zarba giải thích trên luồng phát sóng của Amazon Prime rằng pha bóng đó không đủ điều kiện để được xem xét lại vì trận đấu không được dừng ngay lập tức và đã có sự thay đổi quyền kiểm soát bóng (change of possession).

Spoelstra vẫn tỏ ra cực kỳ bức xúc sau trận đấu và khẳng định rằng Ball đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu (ejected).

“Tôi không nghĩ nó là một trò đùa dễ thương,” Spoelstra nói. “Tôi không nghĩ nó buồn cười. Tôi nghĩ đó là một lối chơi ngu ngốc. Đó là một pha bóng nguy hiểm. Cậu ta đáng lẽ phải bị trừng phạt vì điều đó. …Tôi không nghĩ việc ngáng chân người khác có chỗ đứng trong môn thể thao này.”

Spoelstra cho rằng tổ trọng tài đáng lẽ phải tự mình nhìn thấy pha phạm lỗi chứ không nên đổ lỗi cho việc trận đấu không được dừng lại để biện minh cho việc không xem xét lại tình huống.

"Vị trọng tài "Curtis [Blair] đã ở ngay đó,” Spoelstra nói. “Đó là trách nhiệm của ông ấy để nhìn thấy pha bóng. Và nếu đó không phải là trách nhiệm của ông ấy, thì Zach [Zarba] đáng lẽ phải nhìn thấy nó. Phải có ai đó nhìn thấy chứ. Cậu ta đáng lẽ đã phải bị đuổi khỏi trận đấu vì hành vi đó. Không có chỗ cho những hành vi như vậy trong môn thể thao này. Nhưng điều đó đã không thể ngăn cản được chúng tôi."

Hornets đang dẫn trước 30-26 vào thời điểm Adebayo dính chấn thương ở đầu hiệp hai. Heat đã duy trì được sự điềm tĩnh của mình và bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế dẫn trước 54-52.

Adebayo vẫn không thể trở lại sân đấu trong phần đầu của hiệp ba, nhưng Heat vẫn chưa chính thức gạch tên anh. Jaime Jaquez Jr. đã được trao cơ hội đánh chính trong hiệp hai để thay thế vị trí của anh, và Miami cuối cùng cũng phải thông báo loại Adebayo trong những phút cuối cùng của hiệp ba.

Là cầu thủ từng 3 lần lọt vào All-Star và là một thế lực đáng sợ ở cả hai đầu sân, Adebayo chính là cầu thủ to lớn (big man) xuất sắc nhất trong trận đấu này và luôn mang lại cho Miami một lợi thế áp đảo ở khu vực dưới rổ mỗi khi anh có mặt trên sân. Họ thực sự đã phải đối mặt với một sự bất lợi vô cùng lớn khi thiếu vắng anh.

Adebayo đã ghi được 6 điểm và 3 pha bắt bóng bật bảng trong vòng 11 phút trước khi buộc phải rời khỏi trận đấu.

Thục Quyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội