James Harden lên tiếng phân trần về màn trình diễn tệ hại tại Game 2 trước Pistons
Sau một Game 2 đầy ác mộng, nơi anh chỉ ghi được 10 điểm và tung ra vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trong hiệp hai, James Harden vẫn kiên định với lập trường của mình. Anh cho biết bản thân không muốn cố ép mình phải ném rổ, mà muốn tạo khoảng trống để phần còn lại của Cavaliers tỏa sáng trước Pistons.
Harden nhận thức được rằng anh đã chơi quá thụ động trong trận thua của Cleveland Cavaliers. Dẫu vậy, ngôi sao này vẫn tin rằng quyết định để đội bóng tự tìm kiếm cơ hội ghi điểm thay vì cá nhân anh cố gắng ném bóng (đặc biệt là trong hiệp hai) là một quyết định đúng đắn.
"Đơn giản là ném hụt thôi. Trong hiệp ba và bốn, tôi nghĩ mình đã ném hai lần, nhưng tôi cảm thấy quả bóng đang được luân chuyển tốt và chúng tôi đang có những cơ hội dứt điểm ngon ăn hơn," Harden chia sẻ với báo giới sau thất bại 97-107. "Vì vậy, tôi chỉ đang chọn lựa vị trí thích hợp và xem xét điều gì hiệu quả, điều gì không hiệu quả để mang lại lợi ích tốt nhất cho toàn đội."
Như đã đề cập, Harden thi đấu 37 phút nhưng số lần mất bóng (4 lần) còn nhiều hơn số cú ném thành công (3 lần). Trong nửa sau trận đấu, anh hoàn toàn "biến mất" khi chỉ ném 3 lần, và chỉ dứt điểm đúng 1 lần trong hiệp cuối.
Trong buổi họp báo trước đó, HLV trưởng Kenny Atkinson đã nhận lỗi về mình, cho rằng hệ thống chiến thuật đã không tạo điều kiện để bóng quay lại tay Harden ở cuối trận. Tuy nhiên, cậu học trò ngôi sao dường như không đồng tình với nhận định này.
"Ý tôi là, đó là do tôi," anh phản hồi về bình luận của HLV Atkinson. "Đây là môn thể thao đồng đội. Nếu quả bóng được luân chuyển và chúng tôi có cơ hội ghi điểm, đó là vì lợi ích chung của cả đội. Điều tuyệt vời nhất là tìm ra sự cân bằng giữa việc khi nào cần chơi cá nhân táo bạo và khi nào nên nhường cơ hội cho đồng đội."
Đang bị dẫn trước 0-2, Harden và các đồng đội tại Cavaliers sẽ phải nhanh chóng tìm lại phong độ khi loạt trận chuyển về sân nhà Cleveland vào tuần tới.
