Lỡ hẹn Playoffs, Klay Thompson lên tiếng mập mờ về tương lai tại Dallas Mavericks
Chiến dịch 2025-26 đầy chông gai của Dallas Mavericks cuối cùng đã kết thúc. Với chiến thắng 149-128 vào đêm qua trước Chicago Bulls, Mavericks đã hoàn thành mùa giải ở vị trí thứ 12 tại bảng xếp hạng miền Tây với thành tích 26-56, do thua sút về chỉ số đối đầu trực tiếp (head-to-head) trước New Orleans Pelicans.
Klay Thompson đã có một mùa giải đầy biến động tại Texas, thi đấu trong 69 trận với mức trung bình 11,7 điểm, 2,1 rebounds và 21 phút mỗi trận. Anh đã được trực tiếp đặt câu hỏi sau trận đấu, trong buổi họp báo cuối cùng của mùa giải, về tương lai của anh với Mavericks, và Klay đã đưa ra một câu trả lời khá mập mờ.
"Ồ, một câu hỏi khó nhằn đấy (hard hitter). Tôi không chắc nữa. Ý tôi là, tôi vẫn đang còn hợp đồng, nên tôi làm đúng bổn phận. Nhưng tôi chắc chắn đã học được một điều trong thời gian ở Dallas, đó là mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào," anh mở lời. "Tôi ở đây chỉ để có một khoảng thời gian tuyệt vời và cống hiến hết sức mình, đó là tất cả những gì bạn thực sự có thể làm."
"Đó là phần khó khăn nhất khi làm một cầu thủ NBA. Người ta nghĩ rằng họ trả tiền cho bạn vì những kỷ lục bị phá vỡ hay những chiếc nhẫn vô địch giành được, nhưng thực sự, họ trả tiền cho bạn để bạn có thể bị đem đi trao đổi (traded), để bạn liên tục phải di chuyển trên đường xa rời gia đình mình.
Đó là chưa kể việc trải qua những chấn thương,và tất cả những thứ mà người hâm mộ bình thường không thực sự nhìn thấy. Đó mới là những thứ thực sự khiến công việc này trở nên khó khăn," anh kết luận.
Về mặt chỉ số, đây là mùa giải thất vọng nhất của Klay Thompson khi anh ra sân 69 trận, ghi được chỉ 11,7 điểm với tỷ lệ ném xa đạt 38,3% 3PT (đều là thấp nhất toàn sự nghiệp).
Hiện tay ném sinh năm 1990 vừa kết thúc mùa thứ hai trong hợp đồng 3 năm với Dallas Mavericks. Anh sẽ nhận lương 17,4 triệu USD ở mùa sau trước khi trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2027.
