Mong Công Vinh đừng giận, U23 Việt Nam chưa phải "Thế hệ vàng"

thứ sáu 26-1-2018 21:26:57 +07:00 0 bình luận
Đội bóng dưới quyền HLV Park Hang Seo đang khiến không chỉ NHM Việt Nam mà cả dư luận nước ngoài cảm thấy ngây ngất. Đủ loại mỹ từ đã tuôn ra...

Đội bóng dưới quyền HLV Park Hang Seo đang khiến không chỉ NHM Việt Nam mà cả dư luận nước ngoài cảm thấy ngây ngất. Đủ loại mỹ từ đã tuôn ra...

1. Trên trang Goal, cây bút Agung Harsya giật tít: "Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã ra đời". Từ quê hương Hàn Quốc của ông Park Hang Seo, tờ Chosun cũng mô tả theo cách tương tự từ khi VCK U23 châu Á 2018… còn chưa bắt đầu. Hòa chung bầu không khí phấn khởi, cựu tiền đạo Lê Công Vinh khẳng định trên Facebook rằng lứa U23 hiện nay là thế hệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Không riêng chân sút đã ghi bàn quyết định đem về chức vô địch AFF Cup 2008, ngay cả nhân tố nổi tiếng nhất của một thế hệ từng được ví như "vàng" trong quá khứ là Nguyễn Hồng Sơn cũng tuyên bố những Công Phượng, Xuân Trường, Tiến Dũng và Quang Hải chính là thành viên của một "Golden Generation" mới.

Trong dòng thác ngợi khen trút xuống đội bóng gặp U23 Uzbekistan ở trận chung kết tầm châu lục dành cho lứa tuổi Olympic, Trọng Hoàng là người hiếm hoi cho rằng vẫn còn quá sớm để gọi đoàn quân do tân HLV Park Hang Seo chỉ huy là "Thế hệ vàng". 


Lứa U23 Việt Nam hiện tại vẫn còn nhiều điều cần học hỏi

Gạt sang bên cảm xúc không thể đong đếm mà đội U23 Việt Nam của ông Park đã tạo ra trên hành trình chinh phục tại Trung Quốc, bỗng thấy tiền vệ đang khoác áo FLC Thanh Hóa rất có lý khi đưa ra một quan điểm dễ bị... ném đá.

Không phủ nhận lứa Quang Hải và Công Phượng đã vươn tới một vị thế cao ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên họ mới trải qua một hành trình quá ngắn để có thể được định danh là "Thế hệ vàng".

2. Nói đến chữ "vàng", nhiều người hẳn nghĩ rằng cứ giành được chức vô địch hoặc HCV là đủ. Thực tế thì không phải như vậy. ĐT Việt Nam 2008 đã đoạt ngôi Quán quân AFF Cup thật đấy, song những gương mặt như Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng, Tấn Tài hay Phước Tứ vẫn thiếu một chút “ma lực” trong lòng NHM.  

Muốn thành "Golden Generation", phải cần đến cả mức độ thu hút, tầm ảnh hưởng, độ bền bỉ và sự trưởng thành về nhiều mặt.

ĐT Anh trong giai đoạn 2001-2010 không giành nổi danh hiệu nào, nhưng họ vẫn được xem là "Thế hệ vàng" nhờ những ngôi sao hạng A như Michael Owen, Steven Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Wayne Rooney và John Terry. Tương tự là Hungary 1950-1956 với Ferenc Puskas và Sandor Kocsis; là Nam Tư 1987-1992 với Davor Suker, Zvonimir Boban và Robert Prosinecki...

Nhìn về Việt Nam, lứa cầu thủ Thể Công từng đè bẹp Bát Nhất ngay trên đất Trung Quốc gồm Vũ Mạnh Hải, Nguyễn Thế Anh, Trần Văn Khánh, Phan Văn Mỵ và Nguyễn Trọng Giáp là "vàng mười" thực sự.

Trong thời đại mới, lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Hữu Thắng và Hoàng Bửu cũng xứng đáng được gọi là "Thế hệ vàng". Dẫu không thể bước lên ngôi cao nhất tại SEA Games cũng như Tiger Cup, Hồng Sơn và các đồng đội vẫn được cả nước thuộc lòng tiểu sử.


Hồng Sơn và các đồng đội cùng thời từng là thần tượng của rất nhiều NHM

Trước thềm VCK U23 châu Á 2018, thử hỏi có mấy người đọc được hết tên tuổi, số áo và vị trí thi đấu của đội bóng dưới quyền HLV Park Hang Seo?

Hãy trân trọng những gì mà thủ thành Tiến Dũng cùng các đồng đội đã tạo nên đúng vào thời điểm niềm tin dành cho bóng đá Việt Nam xuống thấp. Nhưng nếu muốn họ trở thành một "Thế hệ vàng"  rực rỡ bậc nhất lịch sử, chúng ta cần kiên nhẫn thêm chút nữa.

Bóng đá còn có phút bù giờ, huống hồ các chàng trai trẻ của ông Park Hang Seo vẫn chưa đi hết "hiệp đầu tiên" của sự nghiệp.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội