Niềm tự hào hòa nước mắt cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu
thứ bảy 27-1-2018 20:42:24 +07:000 bình luận
Thủng lưới ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ hai, U23 Việt Nam dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường, kéo theo nước mắt của NHM lặn lội sang Thường Châu cổ vũ.
Thủng lưới ở phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2, U23 Việt Nam khiến toàn bộ khán đài SVĐ Thường Châu chìm trong khoảng lặng.
Fan nữ khóc nấc khi U23 Việt Nam bại trận. Video: Trung Thu.
Ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ đổ gục xuống sân còn những CĐV chỉ còn biết ngồi thẫn thờ. Ảnh: Trung Thu Trước đó, có những người chắp tay nhờ cậy yếu tố tâm linh. Ảnh: Trung Thu Gương mặt lộ rõ sự tiếc nuối, không cam chịu từ những người lứa tuổi trung niên cho đến người trẻ. Ảnh: Trung Thu. Nhưng khi thực tế không thể thay đổi họ chỉ còn biết lặng lẽ chấp nhận và giương cao lá cờ Việt Nam. Ảnh: Trung Thu Những gương mặt thất thần nhìn vào trời mưa tuyết, có những người ướt nhẹp từ đầu đến chân. Ảnh: Trung Thu Có cả những sự động viên khích lệ. Ảnh: Trung Thu. Dù thất bại ở trận chung kết, U23 Việt Nam vẫn là đội tuyển chiến thắng trong lòng người hâm mộ Việt Nam, dù mọi thứ chưa đi đến hồi trọn vẹn. Ảnh: Trung Thu