Ông Park Hang-seo ra đi, ai là người có lỗi?

thứ tư 30-1-2019 4:00:00 +07:00 0 bình luận
“Anh rất tốt nhưng em rất tiếc” - đó là câu nói mà chúng ta thỉnh thoảng nghe thấy ở đâu đó. Thực tình mà nói, quan hệ giữa ông Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam có “tuần trăng mật” quá dài...

Những gì ông Park làm được cho bóng đá Việt Nam, không cần phải nói thêm nhiều nữa bởi nó quá rõ ràng và cũng có hàng ngàn bài báo phân tích. Nhưng cũng phải thừa nhận thế này: chính bóng đá Việt Nam cũng đã nâng Park Hang-seo lên một tầm cao mới trong vai trò là HLV trưởng của một đội tuyển Quốc gia.

Hãy nhớ trước khi đến với Việt Nam, danh tiếng của ông Park Hang-seo chỉ được nhắc đến nhiều trong vai trò trợ lý của HLV người Hà Lan Guus Hiddink tại đội tuyển Hàn Quốc. Còn với vai trò HLV trưởng một đội bóng thì chỉ là ở CLB hạng ba Changwon FC. Những người cùng làm việc với ông Park Hang-seo cho rằng: việc lựa chọn dẫn dắt đội hạng ba ở Hàn Quốc của ông Park Hang-seo là có mục đích, “để thử thách bản thân chứ không phải vì ông ấy không đủ trình độ dẫn dắt các đội bóng ở hạng cao hơn”.

Song, Asian Cup ngoài những trận bóng đá, còn là một “siêu thị” khổng lồ mà nhiều nhà tuyển trạch đóng vai khán giả sẽ kín đáo ngồi trên khán đài để chấm điểm, định giá và biến những cầu thủ, HLV trở thành “món hàng” mà Asian Cup là quá trình thử lửa rất quan trọng, một sự kiểm chứng tin cậy.

Rõ ràng, từ những giải đấu tầm Châu Á như giải U.23 Châu Á, ASIAD và Asian Cup, Park Hang-seo đã vụt trở thành ngôi sao sáng và tất nhiên cái giá để có được ông không thể giống với cái giá mà AFF hay bầu Đức đã trả cho một Park Hang-seo chân ướt chân rào rời đội hạng ba của Hàn Quốc sang Việt Nam.

Có nhiều dẫn chứng rằng ông Park sẽ không đi đâu cả, bất chấp những đối tác khác có thể bỏ ra những khoản lương cao hơn rất nhiều. Lý do: ông Park bây giờ không chỉ là một HLV bóng đá mà còn là Đại sứ, là cầu nối về văn hóa giữa hai nước Hàn Quốc - Việt Nam. Việt Nam là nơi ông Park coi như quê hương.

A.Riedl, Calisto cũng coi Việt Nam như quê hương của mình, nếu là người chuyên nghiệp, ông Park sẽ cân nhắc việc ra đi nếu ông thấy bóng đá Việt Nam đã đến ngưỡng của thành công (ít nhất là đi đến những vị trí rất cao tại các giải tham dự và khả năng cao hơn là không hề dễ dàng), thứ hai, nếu việc ông Park đồng ý dẫn dắt một CLB hạng 3 để thử thách bản thân thì ông hoàn toàn có thể nói lời tạm biệt Việt Nam để tiếp tục thử thách.

Và quan trọng, không dễ để từ chối những khoản lương mà lẽ ra ông được nhận, tương xứng với danh tiếng và thành công của ông tại Việt Nam.

Tiền không phải là tất cả nhưng tiền (lương) đôi khi là thước đo là sự phản ánh đóng góp, năng lực của một ai đó.

Nếu VFF không tìm ra những Mạnh Thường Quân để đua tranh, hoặc nâng mức lương thật cao cho ông Park Hang-seo, họ đang có lỗi với ông thầy người Hàn Quốc bởi không trả đúng (hay nói cách khác là không coi trọng tâm lực của ông).

Nếu ông Park ra đi, thì người hâm mộ cũng đừng quá ngạc nhiên. VFF phải nhận trách nhiệm về việc này.

Song An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội