Thái Lan mất một thứ còn nặng hơn cả 1 trận thua!

thứ tư 5-6-2019 15:34:00 +07:00 0 bình luận
Thái Lan đã có trận thua toàn diện trước Việt Nam ở bán kết King’s Cup 2019. Nhưng có một thứ dù thừa nhận hay không thì tất cả cũng đều thấy Thái đã khác. Khác một cách tệ hại!

Trong quá khứ, khi thi đấu với Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam hay bị “cóng”. Thứ tâm lý nặng nề trước trận khiến Việt Nam không thể chơi bóng mà thường xuyên mất đi sự kiểm soát. Trong suốt hơn 2 thập kỷ đối đầu, các chàng trai áo đỏ chỉ thắng Thái Lan ở cấp độ ĐTQG đúng 2/21 trận. Đó là chiến thắng 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998 và 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008.

Chỉ 2 trận thắng song Việt Nam lại thua đến 15 trận. Những con số biết nói đó đủ để chỉ ra sự chênh lệch giữa hai nền bóng đá này. Tâm lý ngại Thái, sợ Thái luôn len lỏi ở các cầu thủ Việt Nam. Và ngay sau khi lên nắm quyền dẫn dắt các ĐT Việt Nam vào cuối năm 2017, một trong những bài toán mà HLV Park Hang seo tìm lời giải là phải vượt qua sức ép từ Thái Lan.

Ông cùng U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan hai lần và cùng ĐT Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup 2018. Những kết quả đó khiến người Thái không cam tâm. Họ làm tất cả đều mời được Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 để phân tài cao thấp.

VFF từng từ chối lời mời nhưng rồi, Thái Lan ra sức thuyết phục và chúng ta đồng ý. Thậm chí, họ mời tổ trọng tài đến từ Nhật Bản, quê hương vốn được xem là công bằng, để bắt trận đấu này. Giờ đây, vị thế của hai đội đã khác, không chỉ đến từ kết quả trên sân mà từ tâm thế thi đấu của hai đội.

Thái Lan thua toàn diện trước Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

Việt Nam thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 sau pha đánh đầu của Anh Đức ở phút bù giờ cuối trận. Ấy vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo còn giành chiến thắng khác. Đó là tâm thế khi xung trận.

Việt Nam mới là đội cầm bóng để chơi, chơi một cách tự tin, mạch lạc. Trong khi đó, Thái Lan lại tỏ ra nôn nóng, dùng nhiều tiểu xảo cùng những pha phạm lỗi thô bạo. 

Tiêu biểu là ba tình huống trên sân. Phút thứ 10, Thitiphan Puangchan cố tình triệt hạ Đoàn Văn Hậu với pha phạm lỗi thô bạo, vung chân vào lưng hậu vệ Việt Nam. Cũng chính tiền vệ đang thi đấu ở Nhật Bản tát Văn Hậu ở phút 64 nhưng người nhận thẻ vàng lại là Teerathon Bunmathan. 11 phút sau, Pansa Hemviboon tung đòn cước vào khu vực dưới bụng của Công Phượng.

Thái Lan đã mất kiểm soát từ tâm lý đến thế trận trên sân. Một điều rất ít khi xảy ra trong quá khứ khi hai đội chạm trán nhau. Người Thái rất muốn đánh bại Việt Nam để xem, ai mới là số 1 Đông Nam Á. Nhưng nay, câu trả lời đã có sau 90 phút so tài trên đất Thái.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội