Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Hiện tại Công Phượng đang trong phòng phẫu thuật tại bệnh viện Aspetar-Doha-Qatar.
Gãy xương quai xanh trong trận đấu với U.23 UAE, Công Phượng sẽ mất khoảng 4 tháng điều trị, tân binh của Mito Hollyhock cũng không thể kịp hội quân cùng đội bóng mới đúng thời hạn.
Chứng kiến Công Phượng đổ gục xuống sân rồi đau đớn với chấn thương gặp phải trong khi chưa thể tìm cách liên lạc để nắm tình hình, ông Nguyễn Công Bảy cùng gia đình bồn chồn, lo lắng suốt đêm.
Trong khi các đồng đội ở U.23 Việt Nam trở về Việt Nam vào sáng nay tiền đạo Công Phượng phải ở lại Qatar để thực hiện ca phẫu thuật sau trận đấu với U.23 UAE.
Để thua ngược 2-3 trước U.23 UAE dù hai liên tiếp lần vượt lên dẫn trước bằng hai bàn thắng của Công Phượng và Tuấn Anh, HLV Miura đã thẳng thắn thừa nhận U.23 VN đã để thua đối thủ vì thiếu kinh nghiệm thi đấu.
Chơi đầy ấn tượng trước U.23 UAE và hai lần vượt lên dẫn trước, thế nhưng U.23 VN lại để thua ngược vì những bàn thua không đáng có và quyết định bất lợi từ trọng tài.
Không chỉ đón nhận thất bại đáng tiếc trước U.23 UAE, U.23 VN còn gánh chịu tổn thất nặng nề khi tiền đạo Công Phượng phải nhập viện ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Bộ đôi Công Phượng, Đức Huy đã cùng nhau chào đón tuổi 21 không thể đáng nhớ hơn khi góp công lớn trong bàn thẳng mở tỷ số của U.23 VN vào lưới U.23 UAE.
Trước khi ra sân tham dự trận đấu cuối cùng vòng bảng với U.23 UAE, thầy trò HLV Miura sẽ làm thủ tục trả phòng tại khách sạn Radisson Blu và lên máy bay trở về Việt Nam ngay trong đêm.
Chơi hay, 2 lần vượt lên dẫn trước, thế nhưng U.23 VN đã bị đối phương lật ngược thế cờ với 3 bàn thua và phải nhận đến 2 thẻ đỏ
Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có những lời động viên, lên dây cót tinh thần cho các đồng đội ngay trước thềm ở trận đấu cuối gặp U.23 UAE tại VCK U.23 châu Á.
Trước thềm cuộc đọ sức với thầy trò HLV Miura ở lượt trận cuối cùng, U.23 U.A.E tỏ ra hoàn toàn tự tin vào khả năng giành trọn 3 điểm.
Dù đã thi đấu rất nỗ lực, thế nhưng U.23 Thái Lan vẫn phải nói lời chia tay với VCK U.23 châu Á sau trận hòa trước U.23 Triều Tiên
Được LĐBĐ Nhật Bản tiến cử và sang Việt Nam với sứ mệnh của một người đi “truyền đạo bóng đá”, thế nhưng cay đắng là Toshiya Miura lại trở thành “những bài học quý báu” với BĐVN…
Dù chính thức bị loại sau 2 trận toàn thua trước U.23 Jordan và U.23 Australia nhưng U.23 VN chắc chắn sẽ không buông xuôi trước U.23 U.A.E, khi các cầu thủ muốn có một kỷ niệm đẹp trong trận đánh cuối cùng ở VCK U.23 châu Á.
Đặt chỉ tiêu vào tứ kết nhưng U.23 VN sớm rời khỏi cuộc chơi sau 2 trận ra quân khi để thua U.23 Jordan và U.23 Australia. Kết quả có phần đắng ngắt, song nhìn vào hành trình chuẩn bị cũng như thực tế cho thấy thất bại này của thầy trò HLV Miura không mấy bất ngờ.
Ở góc nhìn của người trong cuộc, tiền vệ Vũ Minh Tuấn cho rằng cần có cái nhìn chia sẻ và không nên cay nghiệt với HLV Miura, với việc U.23 VN chơi không tốt, không thể hiện được đúng như kỳ vọng…
Dù trận đấu với U.23 U.A.E ở lượt đấu cuối chỉ còn mang tính thủ tục nhưng Công Phượng đặt quyết tâm cùng U.23 VN rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.
Với bầu Đức, Toshiya Miura không phải một HLV mà là người “chơi cờ tướng”. Và PCT VFF đề nghị “không nên và không cần sa thải ông ấy, để BĐVN có thêm những bài học quý báu…”.