Truyền thông Việt Nam hãnh diện về đội tuyển nước nhà 

chủ nhật 9-6-2019 10:35:00 +07:00 0 bình luận
Hàng loạt các tờ báo truyền thống đến điện tử điều ngợi ca đến màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại King’s Cup 2019 vừa mới khép lại vào tối 8/6.

Đội tuyển Việt Nam đã không thể có lần đầu tiên bước lên đỉnh cao của sân chơi lâu đời nhất nền bóng đá xứ chùa Vàng. Cú “hỏng ăn” trên chấm luân 11m của Công Phượng khiến ông Park và học trò nhận thất bại 4-5 trước đội tuyển Curacao và đành ngậm ngùi giành vị trí á quân chung cuộc. Nhưng thay vì trách móc hay phân tích trận thua của đội tuyển Quốc gia, giới truyền thông đồng loạt đều giành những ngôn từ tuyệt vời nhất để gửi đến các chàng trai áo đỏ. 

Giận làm sao được khi đoàn quân HLV Park Hang-seo đã cống hiến thứ bóng vô cùng nhiệt huyết và mang tinh thần của một chiến binh đầy quả cảm trên sân Chang Arena. Trên tờ Bóng Đá, tác giả Khắc Sơn có bài viết: “Việt Nam giành á quân King’s Cup 2019: Bóng đá là thế”. Cây bút kỳ cựu của làng bóng đá Việt Nam có cảm giác tiếc nuối nhưng không tỏ ra bất ngờ về thất bại của thầy trò ông Park. Nhưng qua thất bại của đội tuyển “con cưng”, nhà báo này hy vọng: “con đường ra biển lớn rất dài, rất xa và có nhiều chông gai nhưng chúng ta có quyền hy vọng vào giấc mơ của mình nếu đi đúng hướng. Và việc trở lại xuất phát điểm của tham vọng cũng mang đến ý nghĩa tích cực bởi chúng ta biết mình cần phải làm gì nếu muốn ôm mộng lớn”.  

Quế Ngọc Hải và đồng đội đã có giải đấu thành công trên đất Thái. Ảnh: FAT.

Cũng thuộc tờ báo Bóng Đá, tác giả Trí Công có bài phân tích về Đức Huy - cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam – với tiêu đề: “Đức Huy – Cứ trận nào khó là bị thầy Park ném vào”. Chung kết King’s Cup là trận đầu tiên Huy “quàng tử” được HLV Park Hang-seo điền tên vào đội hình xuất phát. Không chỉ có bàn thắng, Đức Huy chơi cực kỳ ấn tượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.       

Trên tờ Zing.vn, tác giả Nguyên Trí đã dùng lời kể của cây bút Natthakon đến từ Siam Sport (Thái Lan) để có bài viết: “Tuyển Việt Nam học được cách đấu với những đội đẳng cấp cao hơn”. Tác giả giành những ngôn từ mỹ miều nhất để nói về màn trình diễn đầy ấn tượng của “Chiến binh sao vàng” tại King’s Cup 2019.

Cũng tự hào về chiến tích của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi lâu đời nhất nền bóng đá xứ chùa Vàng còn có báo Tuổi Trẻ. Tác giả Huy Đăng đang tác nghiệp ở Thái Lan có bài viết “Nhà vua” trong lòng người hâm mộ. “Dù không thể trở thành tân vương của King’s Cup nhưng tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng trở thành "nhà vua" thực thụ trong lòng người hâm mộ bóng đá khu vực”, tác giả viết.

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội