Việt Nam 0-3 Thái Lan: Lại thua người Thái nữa rồi

thứ tư 14-10-2015 4:26:49 +07:00 0 bình luận
Bóng đá Việt Nam lại có thêm một lần ôm hận trước người Thái với thất bại 0-3 ngay tại Mỹ Đình, trong một trận đấu mà chúng ta đã thua toàn diện về mọi mặt.

Bước vào cuộc đối đầu tại Mỹ Đình, HLV Toshiya Miura lại khiến tất cả phải ngạc nhiên khi đưa ra sân bộ 3 hậu vệ gồm, Tiến Dũng, Tiến Thành và Tiến Duy, đồng thời liên tục xoay chuyển giữa sơ đồ 3-4-3 với 5-3-2 tùy theo diễn biến của mỗi pha bóng. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam cũng nhập cuộc với lối chơi pressing áp sát, cướp bóng ngay trong chân đối thủ rồi tổ chức tấn công vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương, thay vì lựa chọn chiến thuật phòng ngự phản công nhẫn nại như ở trận đấu với Iraq cách đây 5 ngày.

Điều này đã gây ra không ít bất ngờ cho các cầu thủ Thái Lan, trong khoảng 15 phút đầu tiên, đội khách thường xuyên để mất bóng và không thể nào áp đặt được lối chơi như thường lệ. Tuy nhiên, khi vượt qua những phút bỡ ngỡ, đoàn quân của HLV Kiatisak Senamuang đã nhanh chóng chứng tỏ tài năng của mình, khi liên tục hoán đổi vị trí, phối hợp nhỏ kéo dãn hàng phòng ngự áo đỏ rồi đột ngột chuyển hướng tấn công và cách chơi này lập tức phát huy tác dụng.

Phút 28, sau một loạt những pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, Thái Lan bất ngờ mở bóng vào trung lộ, nơi tiền vệ Kroekrit Thawikan đã chờ sẵn, sau 1 nhịp động tác giả, số 4 của đội khách tung cú sút xa cực kì hiểm hóc, mở tỉ số của trận đấu. Thậm chí, tỉ số của hiếp đấu đầu tiên có thể đã là 3-0 nếu tài năng của Nguyên Mạnh cùng sự giúp đỡ của xà ngang không hai lần từ chối những bàn thua mười mười sau những cú dứt điểm của Teerasil Dangda và Pokklaw A-Nan ở các  phút 17 và 44.

Bước sang hiệp 2, khi mà Việt Nam buộc phải dâng lên tấn công ,thì Thái Lan lại thoải mái lùi xuống, triển khai lối chơi phòng ngự phản công như thói quen mỗi lần dẫn trước và điều chỉnh của HLV Kiatisak Senamuang lại một lần nữa cho thấy hiệu quả. Phút 55, vẫn là Kroekrit Thawikan thoát xuống bên cánh trái, trước khi căng ngang đầy khó chịu, khiến trung vệ Đinh Tiến Thành lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Bàn thua này khiến khó khăn trên vai các cầu thủ Việt Nam càng nhân lên gấp bội và dù cho cả Công Phượng, Huy Toàn rồi Thành Lương được tung vào sân thì lối chơi của đội chủ nhà cũng không thể trở nên khởi sắc hơn. Những đường lên bóng dễ dàng bị đối phương hóa giải và các cầu thủ áo đó liên tục phải chạy đuổi theo trái bóng mỗi lần Thái Lan giành quyền kiểm soát. Trong hoàn cảnh ấy, bàn thua thứ 3 và cũng là bàn ấn định tỉ số của Therathoon Bunmathan ở phút 70 đến như một lẽ tất yếu khi mà cách chơi của Thái Lan tỏ ra quá hợp lý.

Để thua lấm lưng trắng bụng 0-3 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, trong một trận đấu mà đoàn quân áo đỏ không tạo được bất cứ một điểm nhấn nào, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải thừa nhận rằng khoảng cách giữa hai nền bóng đá đã là quá xa và nếu muốn có một ngày phục hận trước người Thái trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ cần những thay đổi mạnh mẽ trong cả tư duy lẫn cách làm.

Bảo Long

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội