Billiards SEA Games 31: Cơ thủ pool nữ Bùi Xuân Vàng với chuyến đi Las Vegas đầy sóng gió

thứ năm 7-4-2022 17:35:19 +07:00 0 bình luận
Những gì cơ thủ pool Bùi Xuân Vàng vừa trải qua phần nào cho thấy khổ cực của các vận động viên, không chỉ vì chuẩn bị cho SEA Games 31.

"Mẹ ơi, để có được cái vé về đúng là mừng rớt nước mắt là có thật... Con biết tổ nghiệp và ông trời đang thử thách con... Mẹ ơi, con đã thực sự gục ngã trước những thử thách mà ông trời đã tạo ra cho con thật rồi... Con thật sự không chịu nổi khi quá nhiều chuyện cứ tới như vậy với con... Thôi, chắc con sẽ về quê sống với Mẹ, từ bỏ hết, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, mà không phải mệt mỏi như lúc này...", những dòng tâm sự trên Facebook của cơ thủ pool nữ Bùi Xuân Vàng đang nhận được vô vàn lời động viên, an ủi từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Và qua đó, một lần nữa người hâm mộ chợt nhận ra để theo trọn con đường thể thao, các vận động viên đâu chỉ đổ mồ hôi và nước mắt!

Bùi Xuân Vàng tự túc kinh phí để đến Las Vegas. Ảnh: FBNV

Sau khi có suất lên tuyển chuẩn bị cho SEA Games 31 do vô địch cả pool 9 bi lẫn 10 bi nữ tại giải Vô địch quốc gia 2021, Bùi Xuân Vàng đã tự túc kinh phí đến Las Vegas tranh tài. Đúng nghĩa là vận động viên chuyên nghiệp, Bùi Xuân Vàng tìm cách bù đắp chi phí bằng cách nhận đơn đặt hàng các loại thực phẩm chức năng, nước hoa, giày dép, quần áo...

Trên mạng xã hội, Bùi Xuân Vàng giải thích: "Sắp tới mình có chuyến đi thi đấu tại Mỹ ở Las Vegas kể từ ngày 16/3 đến ngày 3/4... Mình sẽ tham gia 3 giải (Giải 10 bi nữ của Predator là chính và 2 giải phụ thi đấu với nam là giải Las Vegas 10 bi mở rộng và giải Andy Mercer Memorial 9 bi).

Chuyến đi thi đấu này của mình bằng kinh phí tự túc nên là anh chị em và bạn bè nào muốn mua/order đồ gì "made in US" thì cứ inbox nhiệt tình nha (về chi phí oder, mình mua đồ dùm thì tùy lòng hảo tâm mọi người, chủ yếu mình mua đồ dùm là kiếm tí tiền lộ phí của chuyến đi này, được đồng nào hay đồng nấy...).

Bùi Xuân Vàng muốn chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31. Ảnh: FBNV

Hoặc mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách là mua một món đồ phụ kiện bida ủng hộ mình cũng được, vì mỗi món đồ bida mình bán là được các shop cho hoa hồng, mỗi món đồ phụ kiện các bạn mua ủng hộ vừa có để các bạn sử dụng, mà vừa ủng hộ tinh thần, tiếp năng lượng để mình đi vươn ra biển lớn...

Có nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao vận động viên đi thi đấu mà Nhà nước hay đơn vị không lo hoặc hỗ trợ và mình sẽ cắt nghĩa cho mọi người hiểu khi những ngày gần đây cũng có nhiều người hỏi và thắc mắc...

Thứ nhất: cơ chế Nhà nước mình còn hạn hẹp,cũng có những giải đấu mình được Nhà nước lo hoàn toàn và cũng có giải mình tự bỏ tiền túi, ví dụ điển hình đây là lần thứ 2 mình đi Mỹ, và lần đầu tiên mình đi Mỹ thì Nhà nước tài trợ 100% kinh phí, còn chuyến đi lần này là mình tự muốn đi nên mình tự túc, vì vậy mọi người cũng nên hiểu và cảm thông cho cơ chế Nhà nước mình.

Mẹ của Bùi Xuân Vàng phải nhập viện do bị tai nạn giao thông. Ảnh: FBNV

Đâu ai bắt buộc mình đi, này là mình tự phát đi thì mình có trách nhiệm với đam mê của mình thì mình đầu tư, nếu mình làm tốt thì mục đích mình làm có ý nghĩa, nếu mình làm không tốt thì cũng xem như là tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, để sau này chia sẽ kinh nghiệm lại cho những tương lai thế hệ kế nhiệm sau này... Hy vọng những việc mình làm ngày hôm nay sẽ truyền lửa và năng lượng cho những bạn trẻ mai sau nào mà có đam mê như mình...".

Khát vọng là như vậy, nào ngờ Bùi Xuân Vàng gặp không ít phiền toái trong thời gian này. Vì lý do giấy xét nghiệm COVID-19 không hợp lệ để lên máy bay nên cô bị kẹt lại ở Mỹ 1 tuần lễ. "Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai", Bùi Xuân Vàng được chị gái báo tin mẹ cô bị xe đụng phải nhập viện và gãy hai tay. 

Cũng thật xúc động vì bất chấp những đau thương, khổ cực dồn dập ập đến một lúc, Bùi Xuân Vàng vẫn giữ được ngọn lửa và duy trì mục tiêu như trước lúc lên đường đến Las Vegas. Cô viết: "Ở phương xa, con chúc Mẹ ca mổ suôn sẽ và Mẹ mau sớm bình phục, chuyện xui rủi rồi cũng xảy ra rồi, giờ Mẹ cố gắng an tâm tịnh dưỡng sau khi mổ cho 2 cánh tay hồi phục... Đợi con thi đấu hoàn thành nhiệm vụ, xong SEA Games, con sẽ về quê thăm Mẹ... Mẹ yêu cố lên... Love Mom...".

Thân chúc Bùi Xuân Vàng sau bao sóng gió, cô sẽ đoạt được huy chương vàng như đúng tên của mình tại SEA Games 2022.

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội