2 năm sau trường hợp tử nạn của cầu thủ bóng rổ Diệp Phước Lộc!!!

thứ tư 26-11-2014 19:00:29 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) –Khi Thể thao 24h nhắc lại về lời hứa xây cho gia đình cầu thủ xấu số một căn nhà tình

(Thethao24.tv) –Khi Thể thao 24h nhắc lại về lời hứa xây cho gia đình cầu thủ xấu số một căn nhà tình nghĩa, nhiều quan chức của bóng rổ Việt Nam và thể thao Sóc Trăng đều ngỡ ngàng. Hơn 2 năm trôi qua, họ đã thực sự lãng quên trách nhiệm đối với chàng trai đã ngã xuống ngay trên thảm đấu…

Tháng 3/2012, cả làng TTVN rúng động trước trường hợp tử nạn của Diệp Phước Lộc VĐV bóng rổ xuất sắc của Sóc Trăng. Vẫn có mặt trong danh sách đăng ký, đang khởi động bình thường để vào sân thay người thì anh bất ngờ ngã gục xuống sàn đấu rồi qua đời trên đường được đưa đi cấp cứu, với nguyên nhân được kết luận là do nhồi máu cơ tim. Cùng với niềm tiếc thương cho một tài năng đang chín ở tuổi 27, nhiều người còn không khỏi đau lòng bởi Lộc đã có thể có hy vọng được cứu nếu như điều kiện y tế được đảm bảo, chứ không tệ đến nỗi không có xe cấp cứu, y sỹ làm nhiệm vụ cũng vắng mặt.
Càng khó tin hơn, tất cả những gì mà gia đình Lộc được hỗ trợ sau khi con trai tử nạn chỉ là khoản tiền 30 triệu đồng do bảo hiểm chi trả. Một phần bởi phải căn cứ vào quy định chung cho mọi đối tượng  chưa có gì riêng cho thể thao, phần nữa do bảo hiểm mà đơn vị chủ quản mua cho VĐV quá ngắn và quá thấp. Thậm chí, ngành thể thao cùng đội Sóc Trăng cũng chỉ lo được phần chi phí hỗ trợ cho gia đình.
Lộc qua đời khi còn trẻ, gia cảnh của cầu thủ này cũng rất khó khăn, với bố mẹ già chỉ trông vào mấy sào ruộng. Không biết có phải quá thương cảm với tình cảnh của Lộc và gia đình hay không, một lãnh đạo Liên đoàn bóng rổ Việt Nam, cũng là một doanh nhân đã hứa với bố mẹ anh cùng thể thao Sóc Trăng ngay trong năm 2012 sẽ xây tặng một căn nhà tình nghĩa khang trang, thay cho căn nhà cũ kỹ. Căn nhà mới sẽ phần nào đó như một nghĩa cử dành cho Lộc, thực hiện thay trách nhiệm của Lộc đối với bố mẹ.
Chỉ có điều, người ta hứa rồi đi và quên, dù đã 2 năm trôi qua. Khổ thân cho gia đình Lộc vẫn ngày ngày đau đáu trong nỗi tiếc thương con và hy vọng về những lời hứa. Nhà mãi ở tận xã vùng sâu xa, họ chỉ biết đợi chờ mòn mỏi chứ  cũng chẳng biết bấu víu vào đâu. Họ càng ngại ngần đề cập đến chuyện này vì nó cũng chỉ mới là lời hứa chứ có phải chế độ chính sách hay hợp đồng cam kết để đòi hỏi.
Thực tế kể cả bố mẹ Lộc có muốn hỏi cũng khó, bởi suốt thời gian qua đâu có đại diện nào của bóng rổ Việt Nam hay thể thao Sóc Trăng, ngoài một số thành viên của đội bóng rổ, tìm đến thăm gia đình.
Từ số phận hẩm hiu nghiệt ngã của Phước Lộc, kể cả sau khi anh đã qua đời, một lần nữa lại phải đặt ra  câu hỏi chẳng nhẽ VĐV nếu lỡ gặp chấn thương nặng, giải nghệ sớm do tàn phế và thậm chí tử nạn, bản thân họ và gia đình lại phải gánh chịu hoàn toàn hậu quả trong sự lãng quên và bạc bẽo.
Nghiệt ngã thay và giờ cũng chỉ hy vọng, người ta chỉ chưa nhớ chứ không phải quên cả tình nghĩa. Bởi đó không còn là chuyện thể thao mà là chuyện của những con người.

 Hà Thảo 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội