Floyd Mayweather: Lần cuối của huyền thoại phản diện

thứ bảy 12-9-2015 15:02:44 +07:00 0 bình luận
Trong phim, nhân vật chính diện luôn là người hùng được ca tụng, còn kẻ phản diện phải chết hoặc bị trừng phạt thích đáng. Chỉ còn một ngày nữa, kẻ phản diện Floyd Mayweather sẽ rời xa võ đài, trong tâm thế của một huyền thoại.

Sẽ còn nhiều tranh cãi, không chỉ một vài ngày hay vài năm, mà trong cả lịch sử: Floyd Mayweather có xứng đáng là huyền thoại hay không? Trên sàn đấu, Mayweather là “độc cô cầu bại” với 48 trận thắng mà chưa một đối thủ nào khuất phục nổi. Nhưng ngoài đời, đó là một kẻ từng ra tù vào tội, một kẻ bạo lực và hợm hĩnh khoe khối tài sản kếch xù.

“Tôi còn giỏi hơn cả Muhammad Ali,” Mayweather tuyên bố mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng. Người ta gọi Ali là huyền thoại, ngay cả khi sự nghiệp của ông vẫn có tới 5 thất bại, vì con người Ali đã cống hiến những gì cao đẹp nhất cho thế giới này. Còn Mayweather, có lẽ những gì tốt nhất cho cuộc đời này là 90 ngày lao động công ích, sau khi đã hành hung bạn gái! Vì thế Mayweather chưa bao giờ là hình ảnh đẹp đẽ làm tấm gương cho những đàn em chập chững đeo găng.

Nhưng sự phản diện của Mayweather cũng không có nghĩa đó là kẻ cặn bã của xã hội. Mayweather cũng là ông bố biết chăm lo cho cô con gái nhỏ và nhất quyết không để con cái đi theo con đường đầy rẫy những thứ bẩn thỉu và bạo lực như cuộc đời mình. Mayweather quyết định kết thúc sự nghiệp của mình với trận so găng với Andre Berto, mà không theo đuổi việc trở thành kỷ lục gia bất bại trong làng quyền anh. “Tôi muốn đi bộ và nói chuyện với mọi người. Sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Tôi không còn cần những chiến thắng hay tiền bạc,” Mayweather quyết định sẽ chỉ cân bằng 49 trận thắng liên tiếp của huyền thoại Rocky Marciano.

Những võ sĩ chuyên nghiệp như Muhammad Ali khi toan về già phải đối mặt với căn bệnh Parkinson, hậu quả từ việc lĩnh trọn những cú đấm vào đầu và ảnh hưởng tới não bộ. Chẳng có mấy võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp không mắc phải những căn bệnh về thần kinh hay vận động. Mayweather hiểu điều đó và muốn dừng lại, giống như bản chất thực dụng đến tàn nhẫn của kẻ chỉ cần là người chiến thắng trên sàn đấu bằng bất cứ giá nào.

“Mặc kệ những kẻ ngoài kia nói gì, vì chẳng có ai kiếm được cả trăm triệu USD như tôi,” Mayweather có thể nói phũ phàng, nhưng là sự thật. Với một kẻ trưởng thành từ môi trường bạo lực và đầy rẫy những thứ rác rưởi nhất trong cuộc đời này, thì cũng chỉ biết đồng tiền là cái đích cuối cùng. Mayweather đã thực hiện đúng giấc mơ từ thuở ấu thơ, đó là trở thành người giàu có. Mà với một con người, biến giấc mơ trở thành hiện thực cũng là một thứ hạnh phúc!

Ngày mai Mayweather sẽ tung ra những cú đấm cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Có thể chỉ vài phút hoặc cả 12 hiệp với 36 phút thi đấu, với cái kết chẳng mấy vẻ vang trước đối thủ hạng xoàng như Andre Berto. Nhưng cuối cùng, Mayweather vẫn là “độc cô cầu bại”, một nhân vật phản diện mà người ta vẫn phải gọi là: Huyền thoại!

ANH KHANG

Trận so găng giữa Floyd Mayweather và Andre Berto sẽ diễn ra vào 9h30 VN, 13/9 tại võ đài MGM Grand Hotel & Casino ở Las Vegas. Đây là trận đấu Mayweather bảo vệ đai WBA, WBC và The Ring.

Mayweather bị nghi ngờ sử dụng doping trước trận so găng với Manny Pacquiao

Mẫu thử doping của Mayweather đã được Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) kiểm tra và phát hiện võ sĩ 38 tuổi đã tiêm nước khoáng và vitamin vào cơ thể trước “trận đấu thế kỷ” 19 ngày. Điều này thực tế không vi phạm quy định chống doping nhưng việc tiêm tới 750 ml chất lỏng vào người từng được sử dụng để che giấu việc sử dụng chất cấm bằng doping máu. Mayweather tuyên bố không dùng chất cấm mà chỉ bổ sung lượng nước thiếu hụt khi tập luyện.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội