Thêm một võ sĩ quyền anh qua đời: Nên loại bỏ môn thể thao “man rợ”?

thứ năm 17-9-2015 14:59:08 +07:00 0 bình luận
Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng nên chấm dứt môn thể thao bạo lực như quyền Anh trên toàn thế giới, sau khi có thêm một võ sĩ qua đời.

Ngày 14/9 đã trở thành ngày đen tối của làng quyền Anh Australia sau khi võ sĩ David Browne Jr qua đời ở bệnh viện, chỉ 3 ngày sau trận đấu ở hạng siêu lông với đối thủ người Philippines Carlo Magali. Chỉ 30 giây sau khi hiệp đấu thứ 12 bắt đầu, Browne đã trúng đòn và ngã xuống sàn. Dù đã tỉnh lại nhưng sau đó võ sĩ 28 tuổi đã bất tỉnh và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Và chỉ 3 ngày sau, gia đình Browne đã đồng ý rút các hệ thống hỗ trợ sự sống của anh.

David Browne Jr, người đã bước lên sàn đấu để hy vọng sẽ được có tên trên bảng xếp hạng thế giới, bắt đầu thi đấu quyền Anh từ năm 2005 và đã có tổng cộng 25 trận đấu. Browne đã lập gia đình, nhưng bây giờ đã có một người vợ góa chồng và hai đứa trẻ mồ côi cha. Số phận thật trớ trêu khi Browne so găng và hy vọng sẽ kiếm được một chút tiền để mừng sinh nhật cậu con trai thứ hai sẽ tròn 1 tuổi chỉ một ngày sau trận đấu. Tất cả đã hết!

David Browne Jr không phải là võ sĩ đầu tiên tử vong sau khi thi đấu. Cũng tại Australia cách đây 6 tháng, võ sĩ Braydon Smith cũng qua đời sau một trận đấu hạng lông ở quê nhà Toowoomba khi mới 23 tuổi.

“Một cú đấm cũng có thể giết người, cho dù bạn đang ở bên ngoài quán rượu hay trên sàn đấm bốc, đó chính là kết thúc cuộc đời của những thanh niên này,” phó Chủ tịch Hiệp hội y khoa Australia AMA phát biểu trên kênh truyền hình ABC. “Môn thể thao này tiềm ẩn những nguy hiểm không thể lường trước, đặc biệt có thể chảy máu hoặc tổn thương não một cách từ từ và không thể phục hồi được. Họ sẽ chết từ từ hoặc bất thình lình vào bất cứ thời điểm nào.”

Sau cái chết của Braydon Smith và David Browne Jr, AMA đã kêu gọi nên loại bỏ môn quyền Anh khỏi các môn thể thao tại Australia vì sự nguy hiểm của nó. Theo AMA, đây là môn thể thao bạo lực và mang tính “man rợ” giữa con người với con người và những cái chết vừa qua là lời cảnh báo.

David Browne Jr đã có thể giữ được mạng sống của mình, nếu trọng tài và ban huấn luyện của anh chấm dứt trận đấu ở hiệp thứ 4 và hiệp thứ 11. Lúc đó Browne đã có dấu hiệu không đứng vững vì nhận khá nhiều cú đấm nặng từ đối thủ. Nhưng không ai ngăn cản khi Browne vẫn cố gắng thi đấu và cuộc sống của một chàng trai với bao dự định và giấc mơ đã chấm dứt.

Tommy Browne, anh trai của David, chính là người đã đưa cậu em tới với môn thể thao này, chắc chắn là người khổ tâm nhất. Tommy sẽ không bao giờ trở lại võ đài một lần nữa sau cái chết của David. “Sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt từ bây giờ và tôi sẽ không bao giờ thượng đài,” Tommy nói trong sự buồn bã, vì bản án lương tâm sẽ ám ảnh võ sĩ 32 tuổi tới cuối cuộc đời.

ANH KHANG

Quyền Anh ra đời từ thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên và là một trong những môn thể thao lâu đời nhất của loài người. Đây là môn thể thao chính thức trong lịch sử Thế vận hội mùa Hè kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào những năm 700 trước Công nguyên. Môn quyền Anh là môn thể thao được đánh giá là nguy hiểm khi gây tổn hại tới não bộ và những võ sĩ quyền Anh thường mắc những bệnh Parkinson hay Alzheimer.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội