Từ Olympic đến giảng đường: Huyền thoại bóng bàn Ma Long chinh phục sinh viên bằng sự duyên dáng và câu chuyện vượt khó
Mới đây, nhà vô địch Olympic bóng bàn Ma Long xuất hiện tại Đại học Bách khoa Hong Kong theo lời mời của Kenneth Fok (Hoắc Khải Cương), tham gia buổi giao lưu với chủ đề “Sự chuyển mình rực rỡ của thể thao: Vươn tới đỉnh cao mới”.
Tại sự kiện, Ma Long không chỉ chia sẻ về hành trình sự nghiệp với sinh viên mà còn gây chú ý nhờ cách ứng xử tinh tế, những màn tương tác liên lĩnh vực và phần biểu diễn bóng bàn đầy thú vị.
Trong phần giao lưu, Hoắc Khải Cương đặt câu hỏi vì sao Ma Long thích được gọi là “Long đội” (Đội trưởng Long). Tay vợt này cho biết đó là biểu tượng của vinh dự tập thể: “Được làm đội trưởng là niềm tự hào. Cái tên này không chỉ thuộc về tôi, mà còn đại diện cho tinh thần của cả đội tuyển.”
Khi được hỏi nên gọi “Ma Long” hay “Long đội”, anh hài hước đáp: “Gọi thế nào cũng đúng!” khiến cả khán phòng bật cười.
Không khí càng trở nên sôi động khi Hoắc Khải Cương đùa rằng Ma Long có thể “chuyển sang nhảy cầu” để thúc đẩy phát triển cơ sở vật chất tại Hong Kong. Ma Long lập tức từ chối theo cách dí dỏm: “Quay ba vòng là tôi đã choáng rồi, nhảy cầu thật sự không hợp!”
Câu chuyện sau đó dẫn sang những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Ma Long chia sẻ, sau Thế vận hội Rio, anh từng rơi vào trạng thái mất phương hướng. Chính HLV Liu Guoliang đã truyền động lực bằng mục tiêu “double Grand Slam” (hai lần hoàn tất bộ danh hiệu lớn), giúp anh vượt qua giới hạn bản thân.
Anh nhắn nhủ giới trẻ: “Hãy tìm điều mình thực sự yêu thích. Khi rơi vào giai đoạn khó khăn, chính điều đó sẽ giúp bạn trụ vững.”
Ở phần biểu diễn, Hoắc Khải Cương bất ngờ ghi điểm với cú giao bóng kiểu cầm vợt dọc khiến Ma Long cũng phải “bị động”, ăn mừng đầy phấn khích. Sau đó, “nữ hoàng nhảy cầu” Guo Jingjing cũng tham gia, cùng Ma Long thi đấu vui nhộn bằng những chiếc vợt đặc biệt. Cả ba liên tục nhường nhau “spotlight”, tạo nên bầu không khí gần gũi và thoải mái, lan tỏa năng lượng tích cực tới toàn bộ khán phòng.
Sự kiện thu hút hơn 1.000 sinh viên tham dự. Hoắc Khải Cương hài hước nói: “Chắc phải mời Ma Long đến ba lần mới đủ đáp ứng người hâm mộ.” Khi kết thúc chương trình, Ma Long còn nán lại ký tặng người hâm mộ, ghi điểm mạnh nhờ sự thân thiện và gần gũi.
