Xúc động VĐV bơi vừa mới tỉnh ở bệnh viện năn nỉ trở lại thi đấu, giành luôn cả HCV

thứ ba 26-3-2024 12:24:29 +07:00 0 bình luận
Hai ngày trước, Nguyễn Viết Tường nhập viện vì kiệt sức khi tham dự giải bơi VĐQG bể 25m 2024. Thế nhưng, kình ngư đoàn Đà Nẵng khát khao trở lại khi sức khỏe ổn định và vừa mới giành HCV đầy cảm xúc.

Nội dung cuối ngày thi đấu thứ 4 là 4x50m tiếp sức hỗn hợp nam đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính và chỉ chênh lệch khoảng cách cực kỳ nhỏ. Cả bốn đoàn Đà Nẵng, TPHCM, Quân đội và Hà Nội đều có cơ hội tranh HCV.

Màn ăn mừng cảm xúc của Viết Tường.

Chính điều này tạo nên sự hấp dẫn, những thanh âm cổ vũ rộn ràng ở trên bờ. Ở lượt bơi cuối, bốn VĐV bám đuổi quyết liệt và Nguyễn Viết Tường có sự bứt phá ngoạn mục để cán đích đầu tiên với thông số 1:42.80, mang về tấm HCV cho đoàn Đà Nẵng.

Khi vừa chạm đích, kình ngư 20 tuổi có màn ăn mừng đầy cảm xúc. Anh đấm mạnh vào làn nước, nước văng tung tóe, như một chiếc lò xo bị dồn nén bấy lâu nay. Tường nhận sự chúc mừng từ BHL cũng như đồng đội. Bởi lẽ, đằng sau đó là câu chuyện đầy nghị lực, xúc động của kình ngư này.

Cách đây 2 ngày, Tường bị kiệt sức sau khi hoàn thành phần thi ở nội dung 4x200m tiếp sức tự do nam. Anh phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe và không thể dự thi các nội dung trong ngày hôm qua.

Nằm ở bệnh viện, Tường cảm thấy “buồn và hụt hẫng”. Anh năn nỉ BHL nhưng HLV Phạm Trường Giang quả quyết “BHL cấm không cho thi đấu vì sức khỏe chưa ổn định”.

Ông cho biết: “Tường rất khát khao thể hiện. Mấy hôm trước, cháu bị sốt nhưng muốn thi đấu cùng mấy anh lớn nên mới bị kiệt sức".

Tường hiểu chuyện và chịu khó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng khi "sức khỏe đặt lên hàng đầu”. Nghỉ ngơi, hồi phục một ngày và cảm thấy sức khỏe dần ổn, Tường muốn thi đấu trở lại.

Anh đã được thăm khám, kiểm tra tổng thể kỹ càng, nhất là đường hô hấp. Khi các chỉ số an toàn, BHL mới quyết định đăng ký anh thi đấu trở lại trong ngày hôm nay. Nhưng chỉ nội dung tiếp sức còn chưa dám mạo hiểm đăng ký nội dung cá nhân.

Dù vậy, Tường cảm thấy vui mừng và có sự chuẩn bị kỹ. Anh bày tỏ: “Tôi khởi động trên cạn nhiều, xuống hồ bơi chú ý tim mạch, để làm quen lại với mạch đỉnh cao".

Kình ngư đoàn Đà Nẵng chỉ mới trở lại thi đấu sau khi bị kiệt sức hai ngày trước.

Hơn cả sự kỳ vọng, Tường cùng đồng đội giành tấm HCV đầy cảm xúc với thành tích theo HLV Phạm Trường Giang là rất tốt. 

"Đây là tấm HCV đầu tiên nên tôi vui lắm. Càng vui hơn khi mới trở lại thi đấu để cùng đồng đội chiến đấu sau sự cố xảy ra cách đây 2 ngày”, Tường thổ lộ. 

Trong ngày thi đấu thứ 4, đoàn Đà Nẵng giành thêm 2 tấm HCV. Ngoài nội dung tiếp sức, Hoàng Quý Phước mang về tấm HCV ở nội dung sở trường 100m tự do. Các nội dung cá nhân còn lại đều không quá bất ngờ khi các kình ngư hàng đầu vẫn có phong độ ổn định.

Những tấm HCV thuộc về Trần Duy Khôi (TPHCM, 100m hỗn hợp nam), Võ Thị Mỹ Tiên (Long An, 400m hỗn hợp nữ), Phạm Thanh Bảo (Bến Tre, 50m ếch nam), Thúy Hiền (Quân đội, 50m tự do nữ), Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM, 100m bướm nữ). Tấm HCV cuối cùng thuộc về TPHCM ở nội dung 4x50m tiếp sức hỗn hợp nữ.

Sau 4 ngày thi đấu, đoàn TPHCM có sự bứt phá để dẫn đầu với 11 HCV. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Quân đội (8 HCV) và Đà Nẵng (6 HCV).

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội