01h45 (21/10), Dinamo Kiev – Chelsea: Mou có đi thì Chelsea vẫn thế

thứ ba 20-10-2015 13:29:21 +07:00 0 bình luận
Chelsea có thể bắt đầu khá khẩm hơn so với những ngày đầu bết bát nhưng để thực hiện một cú chuyển mình mang tính cách mạng là gần như không thể. Bởi dư âm của vẻ xấu xí những ngày đầu mùa vẫn còn đó trong khi phía trước là lắm bão táp và chông gai.

Phía trước của Chelsea có thể vắng bóng hình Eden Hazard, người đang bị cho là mâu thuẫn với Mourinho và không loại trừ đặt chân đến Real Madrid. Tương lai The Blues cũng sẽ là một Pedro mất hút, vì sự thừa nhận của tiền đạo này “quá khó khăn và khác biệt giữa 2 môi trường Chelsea và Barca”. Khả năng lớn cũng sẽ là Radamel Falcao tiếp tục chịu số phận hẩm hiu, Cesc Fabregas không tìm lại được chính mình, Terry, Cahill và Ivanovic xuống dốc do tuổi tác, trong khi những Matic, Oscar, Obi Mikel, Loic Remy giữ phong độ phập phù.

Gánh nặng và trọng trách trở nên quá khổ trên những đôi vai trẻ Kurt Zouma, Baba Rahman hay Loftus-Cheek. Thế nên ở Chelsea bây giờ, chỉ có 3 con người thực sự biết… đá bóng – Eden Hazard, Wilian và Diego Costa. Người thứ nhất đang bị đày lên băng ghế dự bị, do vậy sự cống hiến của 2 người còn lại với bất kỳ nỗ lực khủng khiếp nào cũng là quá ít nếu như người ta tự động định nghĩa: Một đội bóng mạnh phải có già nửa nhân sự trên sân chơi đúng với đẳng cấp.

Về mặt lý thuyết, đẳng cấp trong đội hình Chelsea không thiếu nhưng có lẽ, một là phẩm chất ở một số trụ cột xuống dốc đột ngột và thứ hai, quá nhiều vấn đề hậu trường khiến cho nhiều cầu thủ đánh mất kỹ năng chơi bóng. Người Stamford Bridge không cần phải tìm bằng chứng đâu xa, vì nó hiển hiện ngay mùa giải này. Nhà ĐKVĐ đang mất đi cả 2 thứ, một là tinh thần chiến đấu và hai là thiếu hẳn một triết lý bóng đá cụ thể, nhạt nhẽo và lộn xộn (rất nghịch lý khi người cầm đội là Mourinho). Ngay cả 3 điểm có được trước Aston Villa mới đây, Chelsea chỉ thực sự thắng bằng may mắn, bằng Diego Costa chứ không phải bằng một đội bóng. The Blues chiến thắng, rõ ràng thế nhưng Jose Mourinho đã thất bại.

Người đàn ông này dường như mất hết sự kiểm soát cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Việc hỏng một cá nhân, khuyết một vị trí hoàn toàn có thể sửa chữa được nhưng khi cả một hệ thống hỏng hóc thì không có người thợ máy nào muốn thò tay vào. Cách tốt nhất là… phá đi toàn bộ và xây mới. Nhưng Mourinho sẽ không thể (và không được chấp nhận) làm như vậy. Đó là lí do Chelsea từ nay cho đến hết mùa bóng chỉ có thể nhúc nhích, chứ không thể đạt vận tốc bứt phá.

Mạnh Khánh

Mourinho lại… than khóc

Việc Chelsea được chơi vào thứ Bảy tuần trước để có nhiều thời gian nghỉ hơn ở chuyến làm khách này vẫn không làm Jose Mourinho hài lòng. Trước trận đấu, ông vẫn than vãn khi nhìn thấy đối thủ Dinamo Kiev được nghỉ nhiều hơn 24 tiếng, như cái cách ông đổ lỗi cho thất bại trước Porto.

“Porto thi đấu vào thứ Sáu và Dinamo cũng được chơi vào thứ Sáu. Chelsea gặp Newcastle vào thứ Bảy trước khi sang Porto, và lần này chúng tôi lại thi đấu vào thứ Bảy…”, Mourinho càm ràm.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội