01h45 (9/9), Macedonia – Tây Ban Nha: Bỏ qua Costa, sẽ ra bàn thắng?

thứ ba 8-9-2015 16:32:49 +07:00 0 bình luận
Không phải những tiếng la ó huýt sáo nhằm vào Gerard Pique ở Oviedo 4 ngày trước mà “sự câm lặng” của Diego Costa mới là mối lo lớn nhất với Tuyển Tây Ban Nha lúc này.

HLV Del Bosque vẫn một mực che chở Diego Costa sau màn trình diễn kém cỏi của chân sút gốc Brazil ở trận thắng Slovakia 2-0. “Đó là công việc khó khăn khi bạn phải đối mặt một hàng thủ chặt chẽ và dày đặc của đối phương”. Thực tế, Costa mang về 1 quả phạt đền để từ đó Iniesta thực hiện thành công. Fabregas nói rằng “đó là một pha kiến tạo và không nên nhìn nhận khắt khe với Costa”. Nhưng tất cả đều thấy Costa đã “diễn” rất khéo trong pha va chạm với thủ môn đối phương để qua mắt trọng tài. Và sau cùng, nếu cần một con số cụ thể, nên nhớ đó là trận thứ 8 khoác áo La Roja mà Costa chưa thể ghi nhiều hơn… 1 bàn.

Lần cuối cùng và cũng là duy nhất Diego Costa lập công cho TBN là ở trận thắng Luxembourg 4-0, đối thủ “hạng ruồi” mà một tiền đạo hạng xoàng cũng có thể chọc thủng lưới. Và đương nhiên bàn thắng đó của Costa dễ dàng chìm nghỉm trong ký ức thay vì được ghi nhớ. Có chăng, điều khiến NHM không quên đó là 6 trận trước đây Costa đã tịt ngòi, và giờ con số nâng lên thành 7 trận. Rõ ràng, thật khó coi Costa là “số 9” chủ lực của TBN lúc này, nếu nhìn sang hiệu suất ghi bàn của đàn em Paco Alcacer (4 bàn/7 trận), người đã thay Costa ở 15 phút cuối trận trước, hay thậm chí đồng đội Pedro Rodriguez (16 bàn/52 trận), người vốn bị mặc định như một tiền đạo cánh chứ không phải mũi nhọn.

Nhìn vào thành tích ở CLB, càng không thấy lý do để tín nhiệm Costa. Nên nhớ cùng kỳ mùa trước sau 4 vòng đầu ở Premier League, Costa nổ súng tới 7 lần. Giờ Costa mới có… 1 bàn cho Chelsea trong khi báo giới xứ sở Sương mù bắt đầu gọi anh là “cái bóng mờ nhạt so với mùa trước”. Và sau cùng, nếu nhìn lại trận thắng Slovakia, dường như Costa là “bộ phận thừa” của guồng máy La Roja.

Thật vậy! Trước Slovakia, TBN tiếp tục thể hiện trình diễn triết lý bóng đá đã mang về những vinh quang cho họ, đó là những đường ban ngắn chuẩn xác ở tốc độ cao. Giờ hạt nhân của La Roja là Iniesta – người được coi như kế thừa Xavi, và David Silva – bộ óc sáng tạo trong tấn công. Đó là những người chơi bóng kỹ thuật, thích đập nhả trong phạm vi hẹp và tung ra những đường chọc khe.

Họ bắt liên lạc dễ hơn với Pedro và cũng chỉ phóng tầm mắt về phía cựu tiền đạo Barcelona mỗi khi muốn chuyền bóng mở cơ hội dứt điểm, thay vì nghĩ tới một Diego Costa thích hùng hục di chuyển và húc đổ những hàng thủ để ghi bàn, đúng như biệt danh “Quái thú”. Không nghi ngờ gì cả, Costa đang lạc lõng ở chính La Roja. Và chừng nào những pha đan bóng tí tách một lần nữa giúp TBN ghi bàn và tìm về những chiến thắng, gạt Costa ra bên lề chỉ là sớm hay muộn.

Lương Anh

David Silva đã có pha kiến tạo thứ 22 trong màu áo TBN, với đường chuyền giúp Jordi Alba mở tỷ số ở trận thắng Slovakia. Hiện Silva chỉ còn kém kỷ lục của Xavi (27) đúng 5 đường kiến tạo nữa. Trong khi đó, Jordi Alba cũng đã có bàn thứ 6 cho TBN và hiện anh là hậu vệ ghi bàn tốt thứ 3 trong lịch sử La Roja, sau Sergio Ramos (10) và Antonio Maceda (8).

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội