Bodo Glimt tiếp tục làm nên điều kỳ diệu, chuẩn bị tái lập kỳ tích sau 3 thập kỷ
Chiến thắng này không chỉ là một kết quả gây bất ngờ mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của một tập thể gắn kết, đang trên đường tái lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu cho bóng đá Na Uy kể từ mùa giải 1996-97 (Rosenborg lọt vào tứ kết).
Dưới sự dẫn dắt của "phù thủy" Kjetil Knutsen, Bodo Glimt đã trình diễn một lối đá tấn công rực lửa và đầy tự tin. Điều đáng kinh ngạc là giải vô địch quốc gia Na Uy đã kết thúc từ hơn hai tháng trước, nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn duy trì được cảm giác bóng và nền tảng thể lực rất sung mãn. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, dồn ép đại diện từ Bồ Đào Nha bằng những pha phối hợp biên sắc lẹm của Blomberg và Sjovold.
Nút thắt của trận đấu được tháo gỡ ở phút 30 khi Brunstad Fet mở tỷ số trên chấm phạt đền sau một tình huống va chạm gây tranh cãi trong vòng cấm.
Có được lợi thế, Bodo Glimt càng chơi càng hay. Phút 45, sân Aspmyra Stadion như nổ tung khi Blomberg thực hiện cú cứa lòng tinh tế vào góc xa, nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp 2, Sporting dù nỗ lực dâng cao nhưng hoàn toàn bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Phút 71, bộ đôi "song sát" Hauge và Hogh phối hợp nhịp nhàng để ấn định chiến thắng 3-0, biến giấc mơ tứ kết trở nên gần hơn bao giờ hết.
Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần "đoàn kết là sức mạnh" của Bodo Glimt. Sau khi đã đánh bại cả gã khổng lồ Inter Milan ở vòng bảng, thầy trò HLV Knutsen đang viết tiếp câu chuyện cổ tích đầy lãng mạn tại đấu trường danh giá nhất châu lục.
Nếu bảo toàn được lợi thế này trong trận lượt về, Bodo Glimt sẽ chính thức trở thành đội bóng Na Uy đầu tiên sau gần 30 năm góp mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất châu Âu.
