Champions League – lượt về vòng 1/8 – 02h45 ngày 11/03, sân Bernabeu: Real Madrid (Tây Ban Nha) – Schalke (Đức) (lượt đi: 2-0): BBC lại nổ Bùm-Bùm-Chát

thứ ba 10-3-2015 5:04:27 +07:00 0 bình luận
(Thethao24.tv) – Barcelona đã qua mặt Real đánh chiếm lại ngôi vị số 1 ở La Liga. Một mình Messi, tính từ

(Thethao24.tv) Barcelona đã qua mặt Real đánh chiếm lại ngôi vị số 1 ở La Liga. Một mình Messi, tính từ đầu năm 2015, ghi bàn (18) còn nhiều hơn tổng số bàn thắng của bộ ba BBC (15). Người Catalan đang cười vào mũi Real Madrid khi trận Siêu kinh điển chỉ còn cách 2 tuần…

Đúng 3 tháng 10 ngày và mọi chuyện với Real Madrid đang diễn tiến theo chiều hướng xấu đến mức khó ai ngờ. Real của chuỗi 22 trận thắng liên tiếp cùng với 4 chiếc Cúp có được trong năm dương lịch 2014 đã là hào quang quá khứ. Năm mới 2015 không tiếp tục song hành với kỷ niệm cũ tuyệt đẹp. Thống kê chỉ ra rằng sau 14 trận trên mọi đấu trường từ đầu năm, Real chuốc đến 4 thất bại. Hiệu suất ghi bàn giảm kinh hoàng: 4,05 bàn/trận đã tụt còn 1,7 bàn/trận (có 3 trận không ghi bàn), trong khi tỷ lệ trận đấu giữ sạch lưới giảm từ 59% còn 35%. Đặc biệt, tỷ lệ bàn thua tăng gấp đôi, từ 0,45 bàn thua/trận trước đó lên tới 1,07 bàn/trận.
Cây bút Oscar Zarate đã phân tích ra 10 nguyên nhân dẫn tới cái gọi là “sự sụp đổ của Real” trong 3 tháng trở lại. Trong đó có cả những tác nhân bên lề như chuyện các ngôi sao ở “Nhà Trắng” mải mê tiệc tùng, hay việc HLV Carlo Ancelotti cư xử với đám học trò như “nựng em bé” thay vì siết chặt kỷ luật trong phòng thay đồ. Nhưng điều dễ nhận thấy hơn cả, cuộc khủng hoảng hiện tại – có thể bắt đầu gọi như thế – chủ yếu bắt nguồn từ sự sa sút của hệ thống tấn công “BBC”, vấn nạn chấn thương và phần nào đó là sự cố chấp của HLV Ancelotti khi ông không xoay tua đội hình nhằm duy trì tình trạng thể lực tốt nhất trong giai đoạn mùa Đông khắc nghiệt và lịch thi đấu dày đặc. Trước Bilbao, người ta đã chứng kiến Toni Kroos chơi trận tệ nhất trong màu áo Trắng, với 9 lần chuyền sai địa chỉ, đôi chân như “xoắn quẩy” khiến anh không kiểm soát tốt trái bóng. Tiền vệ người Đức là minh chứng rõ nhất cho hiện tượng quá tải, trong bối cảnh vẫn còn đó những ca chấn thương. Tín hiệu vui là trung vệ Sergio Ramos và tiền vệ Luka Modric đã quay trở lại tập luyện và cả hai đủ thể lực ra sân đêm nay. Nhưng tới đây thì vấn đề lại đặt ra đó là, liệu Ancelotti có cần tung ra hết những quân bài tốt nhất khi lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi cho phép Real xuất phát với những vị trí dự bị để mà bảo toàn lực lượng cho cuộc đua tranh với Barca ở La Liga, đặc biệt trận Siêu kinh điển còn cách chưa đầy 2 tuần? Sau cùng, nhiều khả năng đây có thể là lần đầu tiên Ancelotti chịu xoay tua, với cơ hội trao cho những Khedira, Coentrao, Arbeloa… Tuy vậy, điều mà NHM chờ đợi nhất đó là những vị trí tấn công mà cụ thể là “dàn pháo BBC”.
92,1% ý kiến độc giả tờ AS đã phản đối việc Real tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3 mà thay vào đó ủng hộ công thức cũ 4-4-2, nghĩa là dỡ bỏ đi hệ thống “BBC”. Trong đó, Gareth Bale là cái tên đáng… bị “trảm” nhất, với 46,1% tỷ lệ chọn và khá bất ngờ khi Cris Ronaldo xếp ở vị trí thứ 2 (32,2%). Tất nhiên, HLV Ancelotti chẳng buộc phải nghe theo. Nhưng ở trận thua Bilbao tất cả đều thấy “Carletto” mặt đỏ tía tia chỉ trích “không hiểu Real tấn công kiểu gì” và cảnh báo BBC “chơi rời rạc, cá nhân”. Nên nhớ Bale đã quên mất cách ghi bàn từ sau khi sút thành công quả 11m trước Cordoba cách đây… 6 tuần. Ronaldo cũng không còn là chính mình sau khi ẵm danh hiệu “Bóng vàng” mà bằng chứng 6 trận gần nhất CR7 chỉ có 3 lần phát hỏa, 0,5 bàn/trận. Liệu có phải đã đến lúc cần xóa bỏ “BBC”?
Cách đây 3 tuần 2 pha lập công của Ronaldo và Marcelo đã đánh bại Schalke và đặt tấm vé đi tiếp vào tay Real. Giờ áp lực tỉ số không có. Schalke, cũng chẳng ẩn chứa hiểm họa tiềm tàng nào cả. Nhưng Real vẫn cần một trận thắng, để xốc lại tinh thần, và Ancelotti có lẽ chưa vội phải xáo trộn chiến thuật. Cứ coi đêm nay như cơ hội cuối cùng và nếu “BBC” không “nổ” đanh giòn, sẽ chẳng ai phản ứng dù Ronaldo có bị đẩy lên ghế dự bị.

Dự đoán: 3-0

LƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội