02h45 (10/03), Chelsea - PSG: Thất bại sẽ làm hại... Conte

thứ ba 8-3-2016 22:22:30 +07:00 0 bình luận
Guus Hiddink vừa lập kỉ lục với chuỗi trận bất bại dài nhất tại Premier League (12 trận), thế nhưng, ở Champions League lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chelsea đã thua ở lượt đi và họ đang đứng trước nguy cơ bị loại không chỉ trong mùa giải này mà cả mùa giải tới. Lần gần đây Paris St Germain đến Stamford Bridge, Chelsea khi đó đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với khoảng cách 5 điểm và Leicester đứng cuối cùng. Lúc này, Jose Mourinho vẫn là "Happy one" và mơ rằng, ông có thể trở thành HLV đầu tiên giành Champions Leagues cùng với 3 đội bóng khác nhau.

Thế nhưng, đó là cách đây hơn 1 năm. Còn bây giờ hoàn toàn khác, mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Đêm nay, PSG trở lại London sau 364 ngày kể từ chuyến đi trước đó và họ bỗng thấy trật tự của bóng đá Anh đảo lộn hoàn toàn. Chelsea đã không còn là họ như cách đây 12 tháng nữa và nếu thấy Leicester đang dẫn đầu bảng xếp hạng, chắc hẳn thầy trò Laurent Blanc sẽ cười khẩy.

Nói vậy bởi ngay cả khi PSG chấm dứt hi vọng của Mourinho ở Champions League bằng luật bàn thắng trên sân khách, Chelsea sau đó vẫn giành chức vô địch Premier League và Eden Hazard đã khẳng định anh như là một trong những ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu. Về cơ bản, The Blues có nhiều lí do để lạc quan cho tương lai.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, gặp PSG vào đêm nay sẽ bắt đầu một tuần mang tính sống còn cho thầy trò Hiddink. Nếu họ không lật ngược được cách biệt 1-2 ở lượt đi, họ sẽ biến mất khỏi Champions League không chỉ trong mùa giải năm nay mà còn ở cả mùa giải tới (nếu nhìn từ bảng xếp hạng Premier League). Rồi đến thứ Bảy, họ gặp Everton tại tứ kết FA Cup và nếu dư chấn của Champions League vẫn còn kéo dài, việc phải rời hai sân chơi đồng nghĩa sẽ lấy nốt của họ cơ hội dự Europa League.

Nhìn lại thì những kịch bản như vậy không từng xảy ra với Chelsea và chắc chắn là không trong tuần đầu tiên của tháng 3.

Không phủ nhận Hiddink đã vực dậy The Blues từ cuộc khủng hoảng khiến Mourinho bị sa thải từ giữa tháng 12 nhưng gần 3 tháng qua, mọi thứ cũng tiến triển rất chậm đối với họ. Đúng hơn thì họ không còn ở điểm đáy của thảm họa nhưng điều tồi tệ nhất vẫn có thể xảy ra với họ nếu kết cục tại Champions League và FA Cup xảy ra như đã nói ở trên.

Sau cùng thì hi vọng tại Premier League đã chấm dứt với họ từ lâu và ngay cả khi Leicester của Claudio Ranieri, người từng bị Roman Abramovich sa thải trước lúc đón Mourinho về, giành chức vô địch, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn việc họ thất bại ở Champions League.

Dĩ nhiên, cũng chẳng có mùa Xuân nào mà không đi qua mùa Đông và chẳng có sự sống nào không được bắt đầu từ cái chết, dù Chelsea thất bại đêm nay hay đi tiếp và Hiddink tái lập kì tích của Roberto di Matteo là vô địch Champions League trong vai trò tạm quyền, người dẫn dắt The Blues sau mùa Hè năm nay có thể là Antonio Conte. Và HLV người Italia sẽ xây dựng lại đội bóng từ những gì Hiddink thừa hưởng của Mourinho, nếu không muốn nói ông không phải là mẫu HLV sẽ làm Abramovich hài lòng về bóng đá đẹp. Nói ngắn gọn, Conte có nhiều điểm chung với Mourinho hơn là Pep Guardiola, cái tên kì vọng của Abramovich nhưng cuối cùng đã chọn Man City.

Một câu hỏi được đặt ra là nếu Chelsea có thể giành được ít nhất một danh hiệu ở mùa giải năm nay, liệu Conte có phải là quyết định hợp lí của Abramovich hay không? Bởi việc tìm được một HLV thích hợp là vô cùng khó khăn, cứ nhìn Man Utd hay Liverpool là rõ, và nếu Hiddink vẫn muốn gắn bó ở Premier League, chẳng phải ông là người dành cho Chelsea hay sao?

Cho đến khi thời gian là câu trả lời chính xác nhất, Chelsea vào lúc này đang ở giữa ngã ba đường, giữa chuyện họ sẽ thắng hay thua PSG. Nếu họ bị loại vào đêm nay, giai điệu Champions League sẽ không còn vang lên ở Stamford Bridge trong mùa giải tới nữa. Nếu điều đó xảy ra, Conte sẽ mất rất, rất nhiều thời gian trước khi The Blues trở lại vị trí mà họ từng thuộc về cách đây 12 tháng. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội