Claudio Bravo trở về Barcelona làm "rổ đựng bóng"?

thứ tư 19-10-2016 15:27:53 +07:00 0 bình luận
Claudio Bravo sẽ có ngày trở về mái nhà xưa Nou Camp. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, đây hứa hẹn sẽ là "90 phút không êm ả" dành cho thủ thành người Chile.

Claudio Bravo sẽ có ngày trở về mái nhà xưa Nou Camp. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, đây hứa hẹn sẽ là "90 phút không êm ả" dành cho thủ thành người Chile.

Bravo yêu Barcelona và ngược lại, đó là một thực tế không phải bàn cãi.

Có thể nói rằng, những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của Bravo là tại Nou Camp. Chỉ trong hai mùa giải khoác áo “Gã khổng lồ xứ Catalan”, thủ môn người Chile đã thâu tóm hầu hết mọi danh hiệu cao quý ở cấp độ CLB. Không những vậy, về phương diện cá nhân, anh cũng lần đầu tiên trong sự nghiệp dành được danh hiệu Zamora cao quý ở mùa giải 2014/15 sau khi chỉ để lọt lưới 19 bàn sau 38 vòng đấu.


Bravo có mọi danh hiệu cao quý ở cấp CLB cùng Barcelona.

Trận đấu đầu tiên của Barcelona gặp Betis tại La Liga 2016/17 chính là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội chủ sân Nou Camp. Để tri những đóng góp của thủ thành người Chile, tờ Sports, tờ báo thân Barca, đã kêu gọi các “Cule” hashtag #GraciasClaudio trên mạng xã hội Twitter. Bên cạnh đó, phía CLB Barcelona đã làm một video dài gần 2 phút để tôn vinh và ghi nhớ những khoảnh khắc tuyệt diệu mà Bravo đã tạo nên trong suốt 2 mùa giải gắn bó tại sân Nou Camp.

Video: Barcelona tri ân những đóng góp của Claudio Bravo

>

Sau gần 2 tháng xa cách, Bravo đã có cơ hội quay trở về mái nhà xưa khi Man City hành quân tới Nou Camp trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 Champions League 2016/17.

“Tôi cảm thấy rất háo hức khi cùng các đồng đội tại Man City đối đầu với Barcelona. Cả hai CLB đều sở hữu lối chơi đầy quyến rũ và những cầu thủ tài năng”, Bravo chia sẻ. “Quãng thời gian tại Nou Camp chính là một đặc ân mà Thượng đế đã ban cho tôi, đó là cánh cửa giúp tôi có thể tiếp cận với thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất trên thế giới”.

ảnh quoteNhững danh hiệu mà Bravo có được cùng Barca:

_ 2 danh hiệu vô địch La Liga.

_ 2 Cúp Nhà Vua TBN.

_ 1 danh hiệu vô địch Champions League.

_ 1 Siêu Cúp TBN.

_ 1 danh hiệu vô địch FIFA Club World Cup.

_ 1 danh hiệu Zamora.Những danh hiệu mà Bravo có được cùng Barca:

Tuy nhiên, lịch sử đang cho thấy, niềm vui sẽ chỉ đến nếu như Bravo gặp gỡ đồng đội cũ một cách đơn thuần, thay vì phải đối đầu với họ tại Nou Camp.

Trong quãng thời gian thi đấu cho Real Sociedad, Bravo đã từng 5 lần hành quân đến sân của Barcelona trong khuôn khổ La Liga và tất cả đều là những thất bại ê chề.

Cụ thể, thủ thành người Chile đã để thủng lưới tới 17 bàn thua sau 5 trận tại Nou Camp, trung bình 3,4 bàn/trận. Trong đó, thất bại nặng nề nhất diễn ra ở mùa giải 2010/11 khi Sociedad “phơi áo” trước Barcelona với tỷ số 0-5.

Đáng chú ý, trong tổng số 17 bàn trên, Lionel Messi là người sắm vai “hung thần” khi riêng cá nhân anh đã “nã” 6 bàn vào lưới Bravo và trở thành cầu thủ khiến Bravo vào lưới nhặt bóng nhiều nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

Điểm tựa lớn nhất cho Bravo trong cuộc chạm trán này chính là việc anh không để Messi chọc thủng lưới trong 2 trận chung kết Copa America gần nhất, nổi bật là pha cản phá 11m được coi là tác nhân chính khiến "số 10" của Argentina phải giã từ ĐTQG.

Claudio Bravo.

Trong một bài phỏng vấn trước trận, người phóng viên của ESPN có hỏi Bravo: "Anh có thể nói gì về những căng thẳng với Ter Stegen?". Thủ môn người Chile đã trả lời một cách rất chuyên nghiệp:

"Chơi cùng một vị trí luôn nảy sinh những tranh cãi, tất cả chúng tôi đều biết điều đó, đặc biệt là ở những câu lạc bộ như Barcelona. Ter Stegen là người chính trực, và cậu ấy không bao giờ để tâm đến những điều tiếng kiểu như vậy", Bravo cho biết.

“Chúng tôi nghe rất nhiều lời chỉ trích, nghi ngờ và những điều không mấy tích cực, nhưng Stegen phải bình tĩnh và tin tưởng vào công việc mà mình đang làm. Ở vị trí thủ môn, bạn có thể bị la ó bất cứ lúc nào chỉ có bạn mới biết vị trí này quan trọng đến mức nào. Tôi tin rằng một thủ thành giỏi như Marc sẽ vượt qua.”

Trên thực tế, trong những ngày đầu có mặt tại Etihad, người gác đền mà Pep Guardiola muốn sở hữu nhất chính là Ter Stegen chứ không phải là Claudio Bravo. Một trong những lý do được đưa ra là bởi Ter Stegen trẻ hơn Bravo ... 9 tuổi. Tuy nhiên, tạo hóa đã trêu ngươi khi mọi chuyện bất chợt thay đổi 360 độ trong những phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

Phong độ của Stegen và Bravo tại Champions League mùa này.
Phong độ của Stegen và Bravo tại Champions League mùa này.

“Trong trường hợp của Ter Stegen, tôi biết cậu ấy muốn có thêm thời gian chơi bóng. Do đó chúng tôi đã liên hệ vì Ter Stegen không hạnh phúc tại Barca còn Man City cần những thủ môn như vậy", HLV Pep Guardiola cho biết. "Rốt cuộc thì Bravo đến còn Ter Stegen ở lại. Nếu tôi phải gọi cho một cầu thủ nào đó, thì chỉ bởi vì cậu ấy không được chơi bóng thường xuyên. Đó là quyền của tôi”. 

Trong thời gian gần đây, cả Stegen và Bravo đều đang gặp những vấn đề nhất định về mặt phong độ. Nếu như Stegen phạm phải khá nhiều sai lầm, đặc biệt ở trận đấu với Celta Vigo hôm 3/10, thì việc Man City không thắng trong 3 trận liên tiếp gần đây có "đóng góp" không nhỏ của thủ môn người Chile. Đó là chưa kể đến việc Bravo thường xuyên bị báo chí Anh "dè bỉu" bởi khả năng ra vào thiếu hợp lý. Từ chỗ được đánh giá là miếng ghép để Guardiola hoàn thiện Man City, Bravo lại đang bị "buộc tội" như một trong những mắt xích yếu nhất của đội. 

Trận đấu với Barcelona sắp tới đây sẽ là "90 phút cuộc đời" của cá nhân Claudio Bravo. Nói cách khác, thủ môn người Chile đang đứng trước cơ hội để khẳng định anh hoàn toàn có thể phá dớp đối đầu với Barcelona và quan trọng hơn, đây sẽ là câu trả lời đánh thép tới Pep Guardiola và báo chí Anh: Bravo cập bến Etihad không phải với tư cách như "một kẻ đóng thế".

Video: Những pha cản phá đẹp mắt của Claudio Bravo và Ter Stegen

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội