Inter sau lễ bốc thăm vòng play-off Champions League: "Chúng ta đã tránh được Mourinho ư?"
Thay vì phải tái ngộ "người cũ" Jose Mourinho và một Benfica đang thăng hoa sau chiến thắng nghẹt thở trước Real Madrid, đối thủ của Nerazzurri sẽ là Bodo/Glimt.
Dù nhiều người hâm mộ thở phào vì tránh được cái bẫy mang tên Mourinho, Phó chủ tịch Javier Zanetti lại tỏ ra rất tỉnh táo. Ông nhanh chóng nhắc nhở về sức mạnh của đại diện Na Uy - đội bóng từng gây địa chấn khi đánh bại Atletico Madrid ngay trên sân khách.
Zanetti hóm hỉnh chia sẻ: "Chúng tôi sẽ phải mặc thật ấm, nhiệt độ ở đó chắc chắn sẽ rất lạnh". Tuy nhiên, sau lời nói đùa là sự nghiêm túc tuyệt đối: "Inter muốn là nhân vật chính tại Champions League. Chúng ta không được phép coi thường Bodo/Glimt, nhất là khi phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo đầy cạm bẫy".
Khi được hỏi về việc "né" được Mourinho, huyền thoại người Argentina không giấu nổi sự xúc động: "Jose là một người vĩ đại, tôi luôn tràn ngập những kỷ niệm đẹp về ông ấy. Nhưng giờ đây, tâm trí chúng tôi phải dành cho Bodo". Sự thận trọng này là có cơ sở, bởi nếu vượt qua vòng đấu này, thử thách tiếp theo của Inter có thể là "gã khổng lồ" Manchester City.
Bên cạnh Inter, các đại diện Serie A khác cũng đối mặt với lộ trình nan giải. Juventus sẽ phải chạm trán Galatasaray với những "người quen" cũ như Osimhen hay Icardi, trước khi có khả năng đụng độ Liverpool hoặc Tottenham.
Trong khi đó, Atalanta sẽ phải vượt qua "ngọn núi" Borussia Dortmund để hy vọng đi tiếp. Với Inter, mục tiêu hiện tại là chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để không phải hối tiếc như cách họ đã bỏ lỡ tấm vé trực tiếp sau trận hòa với Liverpool.
