Jeff Powell: Chương đau đớn mới

thứ bảy 6-6-2015 16:13:04 +07:00 0 bình luận
Có một niềm tin ngây thơ, đầy lãng mạn rằng một trận cầu đẹp tại Berlin vào đêm nay sẽ gột rửa bóng đá khỏi những nhơ nhớp mà cuộc khủng hoảng ở thượng tầng FIFA dội xuống.

Người ta tin rằng chiến thắng của Barcelona hay Juventus tại Champions League cũng đều xứng đáng, sau những gì Messi và đồng đội, hay Pirlo và chiến hữu đã nỗ lực trên con đường đi tới đích. Và trong bối cảnh ấy, còn gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến Chủ tịch UEFA Michel Platini, ứng viên sáng giá thay thế Sepp Blatter tại FIFA, trao chiến quả cho Lionel Messi hay Gianluigi Buffon.

Nhưng, như Eric Cantona nhận xét rằng “lựa chọn giữa Blatter và Platini cũng giống như lựa chọn giữa bệnh dịch và bệnh tả”, cựu danh thủ bóng đá Pháp và Man Utd nay trở thành diễn viên điện ảnh cho rằng hoàn toàn sai lầm khi nói một trận cầu đẹp giữa Barcelona và Juventus sẽ cứu vớt thế giới bóng đá khỏi “đại thảm họa”. Đừng quên, Juventus là CLB tội lỗi nhất bóng đá Italia, bị điều tra vì tham gia vào scandal dàn xếp tỉ số bóng đá 9 năm về trước. Với tư cách là nhà ĐKVĐ, họ bị đánh xuống hạng và các quan chức quản lý bóng đá bị cấm tham gia cuộc chơi này suốt đời. Trong khi đó, Barcelona cũng chẳng có gì để tự hào trước Juventus, khi họ cũng chìm trong những cáo buộc gian lận thuế liên quan tới Messi và Neymar. Chủ tịch Barca cũng buộc phải từ chức năm ngoái, trong khi CLB này bị phạt hàng triệu bảng và bị cấm chuyển nhượng cầu thủ trong 14 tháng.

Jeff Powell – một cây viết nổi tiếng của tờ Daily Mail.

Dù thế nào, Messi hay Pirlo cũng không có thời gian quan tâm tới những điều chúng ta đề cập. Cả người Italia hay Tây Ban Nha đều có những lý do riêng để bận lòng trong ít nhất 90 phút. Sau Jose Mourinho và Inter Milan vào 2010, phải mất 5 mùa nữa, một đội bóng Italia mới trở lại chung kết Champions League. Với Juventus, đó là quãng thời gian 12 năm đằng đẵng, sau khi có tới 4 lần vào tới trận cuối chỉ trong 7 năm. Cùng thời điểm ấy, Barcelona vươn lên trở thành thế lực gần như bất khả xâm phạm tại châu Âu. Trong khi Juventus chìm vào khủng hoảng bởi bê bối, Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha chuyển mình nhờ những cơ hội, HLV và ý tưởng chiến thuật bóng đá mới mẻ, đưa họ trở thành đội bóng và nền bóng đá thành công nhất chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.

Nhưng cơ hội thành công lần thứ 4/9 năm sẽ chứng kiến Barca phải đối mặt với một “kẻ thù mới mà quen”, thay vì những người Anh – Arsenal 2006 và Man Utd vào 2009 và 2011. Với Barca, chẳng gì đau đớn hơn khi nhắc tới Italia và Milan. Nỗi đau âm ỉ vì thất bại đau đớn 0-4 trước Milan tại Athens vẫn day dứt tâm trí CĐV và chính các cầu thủ Barca hôm nay, dù nhiều người chỉ là cậu bé trong cái ngày đen tối ấy. Còn Juventus? Trong lần dự trận chung kết thứ 3 liên tiếp, họ thất bại trước Real Madrid tại Amsterdam.

Đêm nay, Luis Enrique và bộ 3 tấn công (ghi 120 bàn thắng mùa này) sẽ hóa thân thành “D’artagnan và 3 chàng ngự lâm pháo thủ” hay Pirlo và đồng đội sẽ nổi lên cùng bộ phim “Italia job – Nghề Italia”? Cuộc đối đầu Tây Ban Nha – Italia nhiều duyên nợ sẽ mở ra thêm một trang đau đớn mới.

JEFF POWELL/Daily Mail

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội