Từ tệ đến tồi tệ hơn: Man City chịu thất bại choáng ván trước Bodo
Chuyến làm khách đến Na Uy, vốn được Pep Guardiola kỳ vọng là cơ hội để các học trò trút bỏ gánh nặng sau thất bại tại derby Manchester, đã biến thành một cơn ác mộng thực sự. Thất bại choáng váng 1-3 trước Bodo/Glimt không chỉ là một cú sốc về mặt tỷ số mà còn phơi bày sự khủng hoảng trầm trọng của Man City.
Cơn ác mộng tại Na Uy
Thiếu vắng tới 11 trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, Man City buộc phải ra sân với hàng phòng ngự chắp vá. Hệ quả đến ngay tức thì khi hậu vệ trẻ Max Alleyne mắc hai sai lầm liên tiếp, tạo điều kiện cho Kasper Hogh lập cú đúp chóng vánh chỉ trong vòng 2 phút (phút 22 và 24). Sang hiệp 2, siêu phẩm của Jens Petter Hauge đã nới rộng cách biệt lên 3-0, khiến đội bóng áo xanh hoàn toàn sụp đổ.
Dù Rayan Cherki có bàn rút ngắn tỷ số, nhưng hy vọng lội ngược dòng của Man City đã tắt ngấm khi đội trưởng Rodri nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng 53 giây và bị truất quyền thi đấu. Thậm chí, nếu không có sự may mắn và cột dọc cứu thua, Man City đã phải rời sân với một tỷ số đậm hơn nhiều.
Khủng hoảng chạm đáy
Kể từ khi bước sang năm 2026, phong độ của The Citizens đã lao dốc không phanh. Trong 5 trận gần nhất tại Premier League và Champions League, họ không biết đến mùi chiến thắng: Hòa nhạt nhòa Sunderland, Chelsea và Brighton; thua trắng 0-2 trước kình địch Man Utd; thua muối mặt Bodo/Glimt 1-3.
Chiến thắng hủy diệt 10-1 trước Exeter tại FA Cup dường như chỉ là một "liều thuốc giảm đau" tạm thời, không thể che lấp đi những lỗ hổng chết người trong hệ thống vận hành của Pep.
Tương lai bất định
Thất bại này đẩy Man City vào thế khó tại Champions League. Họ đang đứng trước nguy cơ lớn phải thi đấu vòng play-off đầy rủi ro vào tháng 2 thay vì lọt thẳng vào top 8. Mọi hy vọng giờ đây dồn cả vào trận đấu "sinh tử" với Galatasaray vào tuần tới. Nếu không sớm tìm lại bản sắc, năm 2026 có thể sẽ trở thành một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola.
