Cảm phục cô gái cụt tay chạy 21km top 5 Hà Giang Marathon

thứ năm 3-5-2018 22:42:20 +07:00 0 bình luận
Ở giải Hà Giang Marathon 2018, hình ảnh cô gái cụt tay chạy bộ thoăn thoắt trên đường cự ly 21km không khỏi khiến các runner Việt cảm thấy nể phục.

Ở giải Hà Giang Marathon 2018, hình ảnh cô gái cụt tay chạy bộ thoăn thoắt trên đường cự ly 21km không khỏi khiến các runner Việt cảm thấy khâm phục.

Anna Martin, VĐV nữ người Pháp, hoàn thành 21km sau 2 giờ 24 phút, nằm trong top 30 trong bảng xếp hạng chung cuộc. Nếu chỉ tính riêng thành tích dành cho nữ, Anna Martin xếp hạng 5.

Anna Martin từ khi sinh ra đã bị khuyết tật cánh tay phải. Tuy nhiên, chẳng vì thế mà nó khiến cô cảm thấy mặc cảm hay khó khăn trở ngại trong việc tập chạy bộ.

Anna về đích thứ 26/119 ở cự ly 21km. Tính riêng thành tích dành cho nữ, Anna xếp thứ 5 chung cuộc. Cô gái trẻ này khiến nhiều runner khác không khỏi khâm phục. Ảnh: Nguyễn Đạt

"Tôi không coi mình là 'người chạy bộ khuyết tật'. Dù sao việc cánh tay khuyết thiếu trong chạy bộ cũng không đem lại cảm giác khó khăn, nặng nề như trong trường hợp tôi là VĐV thể thao đỉnh cao, nhạc công hay đầu bếp. Tất nhiên, đây là cảm nhận của cá nhân còn tôi không rõ người khác trong hoàn cảnh tương tự nghĩ như thế nào. Tôi chỉ coi tôi là một runner như bao người khác. Do đó, tôi thấy cánh tay của tôi không đáng là tâm điểm gây sự chú ý đặc biệt nào", Anna bộc bạch.

Với tôi, chạy bộ để giảm bớt căng thẳng, thử thách bản thân và đôi khi chỉ là để biết mình còn sống. Tôi còn thích cả bơi lội và leo núi nữa song chạy bộ là môn tủ bởi nó có nhiều lợi ích lại rất dễ dàng để tập. Bạn chỉ cần bộ đồ tập đơn giản và có thể chạy ở bất cứ nơi đâu.

Anna Martin

Chạy nhanh so với đa số các VĐV nữ song Martin không phải là người chạy bộ thường xuyên. Hồi còn ở Pháp, Anna thường chạy bộ quanh hồ gần nhà. Ở đó có đường chạy dài khoảng 8km. Đây là nơi mà Anna rất thích bởi cô được thư giãn, đắm mình hoàn toàn vào thiên nhiên mà không cần phải đi ra ngoài thành phố.

Anna Martin hiện đang thực tập tại một nhà xuất bản ở Hà Nội vì "phải lòng" với Việt Nam sau lần đầu đi du lịch cùng với gia đình từ Sài Gòn ra Hà Nội lúc 11 tuổi. "Sau lần ấy, tôi muốn trở lại Việt Nam và ở đây lâu hơn. Tháng 9 năm ngoái, tôi đến Hà Nội để thực tập tại viện tiếng Pháp tại một nhà xuất bản. Công việc cho tôi cơ hội trải nghiệm cuộc sống đời thường ở Hà Nội, được khám phá nhiều nơi rất đẹp ở phía Bắc như Sa Pa, Bắc Hà, Ninh Bình, Mộc Châu, Cát Bà...Tôi đã từng ở Hà Giang 5 ngày hồi tháng 11 còn lần này tôi sẽ có chuyến đi 3 tuần khám phá các ngóc ngách của Mèo Vạc và Đồng Văn", Anna Martin chia sẻ.

Hình ảnh của Anna chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực rất lớn cho những runner khuyết tật khác, dẹp sự lo lắng và ái ngại để tham dự các giải chạy. Ảnh: Nguyễn Đạt

Anna biết thông tin về giải chạy Hà Giang Marathon khá muộn, chỉ cách đây gần 1 tháng. Ngay khi biết có giải chạy ở Hà Giang, Anna đã không chần chừ một giây nào để đăng ký. "Được tham gia giải chạy là cơ hội tuyệt vời để khám phá một vẻ đẹp khác của Hà Giang (đèo Mã Pí Lèng, địa danh được biết đến như là một trong những nơi ngoạn mục nhất phía Bắc Việt Nam)", cô nói.

Sau khi đăng ký, Anna liền tập chạy trở lại trong tâm trạng hồi hộp vì chỉ có gần 1 tháng tập luyện mà bản thân không có một chút kinh nghiệm nào về chạy đường núi. Hà Giang Marathon với cung chạy đẹp độc đáo có một không hai ở Việt Nam chính là động lực để Anna "xách giày" ra đường bởi cô không thấy hứng thú chạy bộ ở Hà Nội vì "môi trường không phải lý tưởng để chạy bộ"..

"Trên đường chạy có đoạn dốc dài 2km khiến tôi tự hỏi làm thế nào để có thể chạy hết quãng đường để về đích. Cũng may là những đoạn đổ dốc đã bù trừ lại những đoạn lên dốc đầy thách thức", cô gái sống ở thị trấn Angers (phía Tây nước Pháp) nhớ lại.

Anna Martin (phải) và Candice Holt, một VĐV khác cũng đăng ký chạy Hà Giang Marathon một cách tinình coơờ ngẫu hứng. Ảnh: Nguyễn Đạt

"Hà Giang Marathon mang lại cho tôi trải nghiệm thật tuyệt vời. Chắc chắn đây là đường chạy đẹp nghẹt thở mà tôi từng trải qua, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. "Đường Hạnh Phúc" còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nữa, đặc biệt là khung cảnh kì vĩ của những ngọn núi đá hiện dần dưới những tia nắng vào buổi sáng sớm, một cảnh tượng siêu thực. Khoảnh khắc dòng sông Nho Quế hiện ra trước mắt tôi sẽ là một trong những ký ức sống động nhất về giải chạy Hà Giang. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi có thể tham gia HGM và tôi rất cảm ơn các thành viên BTC vì đã tổ chức giải chạy hoàn hảo với bầu không khí cực kỳ vui vẻ và thân thiện".

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội