HCMC Marathon 2019 - Viết tiếp giấc mơ còn dang dở

thứ sáu 29-3-2019 4:33:00 +07:00 0 bình luận
“Tôi không tham gia chạy bộ để mong sống lâu hơn, mà chỉ muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc” - HCMC Marathon 2019 ghi lại những khoảnh khắc lắng đọng đến nghẹn lời để dành tặng một vận động viên đặc biệt.

Đoạn clip tổng hợp những hình ảnh đẹp nhất về HCMC Marathon 2019, giải do Pulse Active tổ chức và tài trợ chính bởi Taiwan Excellence, vừa được công bố đã nhanh chóng gây sốt trong cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước. Mở đầu bằng câu nói nổi tiếng của nhà văn Haruki Murakami, HCMC Marathon 2019 muốn truyền đạt thông điệp nhân văn đến tất cả những vận động viên đã tham dự sự kiện ngày 13/1 vừa qua.

Năm thứ 6 được tổ chức tại thành phố mang tên Bác, tiếng tăm HCMC Marathon đã vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và được bạn bè trong khu vực cũng như toàn thế giới đón nhận. Giải năm nay chào đón gần 9.000 vận động viên tranh tài ở 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km (cùng cự ly Kids Dash 1km dành cho trẻ em).

Những hình ảnh xúc động về những cái chạm tay, những cái ôm thật chặt, tiếng cổ vũ,… đã trở thành một phần ký ức “không cô độc” của tất cả những người tham gia sự kiện này. Nhưng trên hết, tinh thần ấy được dành tặng cho một vận động viên.

Võ Văn Thơm sẽ được nhớ mãi trong ký ức của giải chạy này khi anh ngã xuống ở km18 năm nay. Chàng trai trẻ 24 tuổi không thể hoàn thành cự ly 42km của mình vì đột quỵ. Giấc mơ dang dở của runner quê Bình Thuận để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng là lời cảnh báo đáng giá cho những người đang muốn tìm đến với chạy bộ.

Câu kết của đoạn clip “Dành tặng chàng trai trẻ chưa thể hoàn thành giấc mơ về đích 13/1/2019. Giấc mơ của bạn sẽ được chúng tôi tiếp nối” như một lời hứa của ban tổ chức về việc khiến HCMC Marathon sẽ trở thành một giải chạy đáng phải tham gia trong thời gian tới.

Ý nghĩa nhân văn của HCMC Marathon được runner Ray Kuschert đến từ Australia gợi ý: “Trời ơi, mọi thứ đều tuyệt vời cho đến cảnh cuối. Tôi đã nhìn thấy một chàng trai dừng lại. Ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng những lời bình của clip đã làm trái tim tôi tan vỡ. Tôi đã khóc. Hãy in tên cậu ấy trên áo của giải đấu năm tới, để nhớ về những đóng góp và giấc mơ của cậu ấy…”

Thanh Mai
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội