Nhà vô địch Moscow Marathon 2020 chế giễu đối thủ với “hành động xấu xí”

thứ tư 23-9-2020 11:22:51 +07:00 0 bình luận
Làng marathon thế giới lại được dịp dậy sóng với hành động được cho là “phản cảm, xấu xí” của nhà vô địch Moscow Marathon 2020 tại Nga cuối tuần qua.

>

Ngày 20/9/2020 vừa qua, Moscow Marathon vẫn được tổ chức tại thủ đô Liên bang Nga mặc cho đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành ở quốc gia này. Năm nay, cuộc thi có khoảng 10.000 người tham dự, ít hơn 1/3 so với năm ngoái (khoảng 30.000 VĐV thuộc 85 quốc gia) bởi những VĐV nước ngoài không thể đến đây thi đấu.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nếu như không có sự cố khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Yuri Chechun đến từ Kyrgyzstan so kè với VĐV chủ nhà Iskander Yadgarov trong phần lớn đường đua. Hai VĐV bám đuổi nhau quyết liệt và phần lớn thời gian Yadgarov đều dẫn trước. Máy quay ghi lại được vài lần hai VĐV có va chạm.

"Hành động xấu xí" của nhà vô địch Moscow Marathon 2020 khi cán đích
Dù giành chức vô địch nhưng Yuri Chechun bị chỉ trích dữ dội về hành động không đẹp mắt của mình

Cách đích không xa, Yuri Chechun bứt tốc ấn tượng và vượt qua Iskander Yadgarov. Khi chuẩn bị cán đích, VĐV người Kyrgyzstan quay lại, đưa tay lên trán nhìn về phía đối thủ, rồi sau đó mới xé băng về đích. Hành động của Yuri Chechun bị cộng đồng mạng “ném đá tơi tả” bởi mang ý nghĩa chế giễu đối thủ: “Anh đã ở đâu thế, tôi không nhìn thấy anh”.

Hành động của Yuri Chechun bị tờ Marca gọi là “cử chỉ xấu xí” (ugly gesture) còn mạng xã hội Twitter thì gọi đây là “hành động thiếu tính thể thao” (unsportsmanlike gesture), thứ không  nên tồn tại trong môn marathon.

Á quân Iskander Yadgarov

Yuri Chechun về đích với thời gian 2 giờ 16 phút 07 giây, hơn đối thủ 9 giây. Anh này chưa đưa phát ngôn gì về hành động của mình.

“Hành động xấu xí” của nhà vô địch Moscow Marathon 2020 khác hẳn với câu chuyện tại cuộc thi bơi đạp chạy Santander Triathlon 2020 cũng diễn ra cuối tuần trước tại Tây Ban Nha. Cuộc đua cho vị trí thứ ba diễn ra quyết liệt giữa Diego Méntrida (Tây Ban Nha) và đối thủ James Teagle (Anh quốc). Méntrida chạy sau đối thủ phần lớn cuộc đua, cho đến khi Teagle gặp sự cố ở khúc cua cuối khi rẽ vào vạch đích. Anh này lao quá đà vào hàng rào đường đua và Méntrida có cơ hội bứt lên để về trước.

Diego Méntrida (phải) đứng lại nhường đối thủ về đích trước

Tuy nhiên, Méntrida dừng lại trước vạch đích, đưa tay và ra hiệu để đối thủ người Anh về trước. Sau đó, cả hai ôm nhau hết sức thân thiện. Hành động của Diego Méntrida đã lan truyền khắp thế giới và chứng minh một điều “thể thao không phải là giành chiến thắng bằng mọi cách”.

Khang Vinh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội