Những nhân vật truyền cảm hứng ở Halong Bay Heritage Marathon 2016

thứ năm 1-12-2016 14:15:01 +07:00 0 bình luận
Cũng như các giải chạy khác, Halong Bay Heritage Marathon 2016 có nhiều nhân vật, câu chuyện về chạy bộ đầy cảm hứng, xúc động.

 

1. Ngôi sao trẻ cự ly 21km

Phạm Vũ Thiều Quang (15 tuổi) và Phạm Vũ Hoàng Anh (11 tuổi) là 2 VĐV khá đặc biệt ở giải này khi là 2 người nhỏ tuổi nhất hoàn thành cự ly 21km. Không những thế, Thiều Quang còn nằm trong số Top 20 người hoàn thành sớm nhất.


Thiều Quang ăn mừng về đích theo kiểu "xì-tin". Ảnh: Nguyễn Loan

Hoàng Anh cùng Thiều Quang được bố tạo điều kiện chơi thể thao từ nhỏ. Chàng trai 15 tuổi ở trong đội tuyển thể thao của trường, từng đi Kathmandu thi chạy và nhảy 3 bước.


Thiều Quang và Hoàng Anh đạp xe lên Sơn Tây hồi gần 7 tuổi

Gần 7 tuổi, Hoàng Anh và anh trai đã được bố rủ đạp xe dã ngoại từ trung tâm Hà Nội lên Sơn Tây. Đường xa là thế mà 2 cu cậu vẫn đạp xe đi hết chặng đường.  

Tại Hạ Long, Hoàng Anh được bố chạy kèm ở 5km cuối còn Thiều Quang chạy nhanh hơn bố nên chạy trước một mình. Do có sẵn nền tảng thể lực tốt, hai anh em không cảm thấy mệt sau khi chạy xong 21km. Thậm chí, Thiều Quang đã nghĩ đến mục tiêu xa hơn, tham dự cự ly marathon trong thời gian tới.


Cả gia đình, Thiều Quang, Hoàng Anh cùng bố mẹ đều tham gia chạy bộ

Hiện Việt Nam gần như chưa có thống kê kỷ lục chạy bộ nhưng Hoàng Anh có lẽ là runner nhỏ tuổi nhất hoàn thành cự ly half marathon ở các giải chạy marathon quốc tế tại Việt Nam từ trước đến nay. 

2. 9 tuổi chạy 10km như "pro"

Nếu như Thiều Quang và Hoàng Anh là “ngôi sao trẻ” ở cự ly 21km thì 2 anh em Chí Minh và Minh Hoàng gây ấn tượng bởi sự chín chắn ở cự ly 10km dù cả hai mới chỉ 8,9 tuổi. Cậu cả Chí Minh về đích với thời gian 1 giờ 4 phút. Thành tích chạy 10km này tốt ngang ngửa với đa số người lớn có chạy bộ thường xuyên.


Chí Minh chạy cùng thần tượng Cao Ngọc Hà, Á quân cự ly 100km giải VMM 2016. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Lưu Tuấn Anh, thành viên tích cực của Hội những người thích chạy đường dài, bố của 2 VĐV nhí cho biết: “Bản thân tôi nhìn thấy rất nhiều lợi ích từ môn chạy bộ nên muốn dẫn vợ con, bạn bè người thân bước vào con đường “nghiện” chạy như tôi. Vì Hạ Long có cự ly fun run chỉ 2km nên tôi bảo các con muốn chạy thì đăng ký hẳn 10km. Hai đứa đồng ý và ba bố con tôi bắt tay vào luyện tập ngay sau giải Longbien Marathon”.


"Nhõng", "Nhẽo" cùng bố mẹ và người thân đều tham gia chạy giải

Theo đó, mỗi tuần 2 buổi, anh Lưu Tuấn Anh cùng Nhõng, Nhẽo (tên ở nhà thường gọi của 2 VĐV nhí) kéo nhau ra công viên Thống Nhất, hồ Hoàn Kiếm và cả hồ Tây để luyện tập. Đến bây giờ, nhờ bố hướng dẫn mà anh cả Nhõng nhìn đồng hồ theo dõi chạy bộ để điều chỉnh tốc độ chạy rất “pro”.

Tại Hạ Long, cả gia đình anh Tuấn Anh đều tham gia chạy 10km. Bố của Nhõng Nhẽo phải hi sinh sở thích chạy cự ly dài để chạy cự ly ngắn cùng với cả nhà. Gia đình thể thao này dự kiến sẽ tham gia nhiều giải chạy nhất có thể để sưu tập huy chương từ giải Longbien Marathon tháng 10 đến LDR Half Marathon (Hà Nội) tháng 1 năm sau.

3. Chạy marathon chỉ bằng tất


VĐV Võ Văn Xy chạy marathon bằng tất. Ảnh: Da Nang Runners

Võ Văn Xy là VĐV gây sự chú ý của nhiều người tại vạch đích không chỉ bởi ông là một trong số ít VĐV người Việt Nam cao tuổi nhất tham gia giải Halong Bay Heritage Marathon mà còn vì ông hoàn thành marathon theo cách không giống ai. Ông đã chạy 42km chỉ với đôi tất đi ngoài chân, không mang giày.

Do chân bị đau không thể xỏ giày một cách thoải mái nên ông phải chạy bằng tất. Ông vốn là một runner kỳ cựu, từng tham gia 5 giải marathon ở Hà Nội và Tp.HCM những năm 90 của thế kỷ trước.


PV Webthethao cùng VĐV Võ Văn Xy và các thành viên hội chạy Đà Nẵng

“Hồi đó giải marathon luân phiên giữa 2 thành phố lớn như Hà Nội năm 1993, 1995, 1997, Tp.HCM tổ chức năm 1994, 1996. Giải marathon cuối cùng được tổ chức ở Tp.HCM”, ông Xy nhớ lại. “Tôi và 2,3 người nữa rủ nhau tham gia vì ở Đà Nẵng có mấy ai chạy marathon được đâu. Giải Hà Nội marathon 1995 tổ chức nhiều cự ly, riêng cự ly marathon đã có khoảng 400 người với điểm xuất phát ở Hồ Hoàn Kiếm. Khán giả ra xem đông, băng-rôn, khẩu hiệu rợp trời. BTC lo cho chúng tôi tiền tàu xe, chỗ ăn ở. Giải thưởng khá lớn, cỡ 7000 đô-la”.

Thời trẻ, ông Xy tự tập chạy do chơi cả ba môn phối hợp trong cơ quan: bắn súng, ném lựu đạn và chạy bộ.  VĐV chỉ còn vài ngày nữa bước sang tuổi 60 tuổi này bay từ Đà Nẵng ra Hạ Long chạy để cổ vũ các VĐV trong CLB chạy Đà Nẵng. Ông vẫn thường xuyên tập chạy cùng và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

4. Cặp vợ chồng khiếm thị dắt tay nhau hoàn thành half marathon

VĐV ấn tượng nhất giải không thể không nói đến VĐV khiếm thị trong đoàn VĐV hơn 30 người từ Italia sang. Trên suốt quãng đường 21km, người vợ dùng sợi dây kết nối để dẫn đường cho chồng chạy. Đường chạy ở Hạ Long không phải theo đường thẳng dễ dàng mà có một số đoạn khúc cua, dốc lên cầu gây khó ngay cả đối với người thường.


Vợ dẫn chồng khiếm thị hoàn thành chạy bộ 21km. Ảnh: Đức Sơn

Sự nhẫn nại của người vợ cùng tình cảm bình dị mà 2 người dành cho nhau khiến tất cả các VĐV gặp trên đường đều cảm phục và xúc động. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội