Juventus từ chối bán Bonucci cho Man City

thứ tư 6-7-2016 8:15:51 +07:00 0 bình luận
Sau mọi nỗ lực theo đuổi Bonucci, Man City đã bị Juventus phớt lờ là tin nổi bật trong Nhật ký chuyển nhượng ngày 6/7.

Juventus từ chối bán Bonucci cho Man City

Nhà ĐKVĐ Serie A đã từ chối bán trung vệ Leonardo Bonucci cho Man City mặc dù chủ sân Etihad đã đưa ra mức giá 45 triệu euro kèm mức lương 7 triệu euro/mùa cho cầu thủ này.

Điều đó chứng tỏ Juventus đang rất quyết tâm giữ Bonucci và sẽ không bán anh với bất cứ giá nào.

Man City bị Juventus phớt lờ vụ Bonucci.

Cầu thủ 29 tuổi đã có một kỳ EURO 2016 khá ấn tượng trong màu áo Italia. Anh đã cung cấp một đường kiến tạo cho Giaccherini ghi bàn vào lưới đội tuyển Bỉ, thực hiện thành công cú sút penalty giúp Italia gỡ hòa 1-1 trong trận gặp Đức tại tứ kết.

Pep Guardiola rất muốn đưa cầu thủ 29 tuổi về Etihad để cùng Kompany trở thành cặp bài trùng ở hàng thủ. Tuy nhiên, ông và Man City phải tính đường khác khi bị Juventus từ chối thương vụ này.

John Stones muốn đầu quân cho Man City

Mới đây, trung vệ John Stones của Everton đã đề nghị với BLĐ CLB để anh ra đi trong Hè này. Điều đó như một gáo nước lạnh dội vào chủ sân Goodison Park khi họ đang làm mọi cách để giữ anh.

Được biết, điểm đến mà John Stones muốn tới tiếp theo chính là Man City. Đây là một thông tin tốt cho Pep Guardiola khi trước đây ông cũng từng đưa ra lời đề nghị với Everton nhưng bất thành.

John Stones muốn đầu quân cho Man City.

Sau khi xem xét nguyện vọng của cầu thủ 22 tuổi, đội bóng vùng Merseyside quyết định để anh ra đi với mức giá 50 triệu bảng. Đây được coi là số tiền kỷ lục cho một trung vệ người Anh.

Hiện tại, Pep Guardiola đã đề nghị đội chủ sân Etihad đáp ứng số tiền mà Everton yêu cầu để có sự phục vụ của John Stones.

Chelsea bị từ chối thương vụ Andre Gomes

Theo Mirror, Valencia đã từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng của Chelsea cho tiền vệ Andre Gomes.

Andre Gomes đang gây được nhiều sự chú ý tại EURO 2016.

Andre Gomes là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất ĐT Bồ Đào Nha tại EURO 2016. Gomes làm việc không biết mệt mỏi ở hàng tiền vệ. Anh giữ bền sức trong cả 90 phút thi đấu, linh loạt trong cách tiếp cận đối phương và không ngại chơi ở vị trí cánh. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1993 còn rê dắt bóng cực tốt. Thật không khó hiểu khi HLV Conte lại rất ấn tượng và muốn đem Gomes về Stamford Bridge.

Chính hiệu suất của Gomes tại EURO 2016 đã làm tăng giá trị của anh trong hè này. Đó là lý do vì sao 40 triệu bảng của Chelsea đã bị phớt lờ.

Nani gia nhập Valencia

Tiền vệ Luis Nani của Fenerbahce đã gia nhập Valencia với giá 8.5 triệu euro. Thông tin này được trang chủ của Valencia xác nhận:

“Valencia đã đạt thỏa thuận với tiền vệ Bồ Đào Nha Luis Nani và sẽ có sự phục vụ của cầu thủ này trong 3 mùa giải tới. Nani năm nay 29 tuổi, đã chơi cho Sporting CP (2005-2007, 2014-15), Manchester United (2007-2014) và Fenerbahce (2015-16).

Thành tích ấn tượng nhất của Nani là việc giành được 1 Champions League, 4 Premier League tại Manchester United và 2 Cúp quốc gia BĐN tại Sporting Lisbon."

Nani đã thuộc về Valencia.

Mùa giải vừa qua, Nani ghi được 12 bàn thắng trong 46 lần ra sân cho Fenerbahce. Tại EURO 2016, anh đã có cho mình 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo trong màu áo ĐTQG.

Hiện tại, cầu thủ 29 tuổi đang tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha chuẩn bị cho trận bán kết gặp xứ Wales vào 2h00 ngày 7/7 (giờ Việt Nam).

Sau khi kết thúc giải đấu này, Nani sẽ có mặt tại Valencia để cùng đội bóng này tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sampdoria muốn có Balotteli

Chủ tịch Massimo Ferrero của Sampdoria đã khẳng định sự yêu thích của mình với “Ngựa chứng” Mario Balotelli của Liverpool mà mong muốn anh hồi sinh sự nghiệp của mình khi tới CLB nước Ý.

Balotelli nhận được sự quan tâm của Sampdoria.

Ferrero không ngại ngần khi so sánh cầu thủ sinh năm 1990 với ngôi sao đang rất được yêu thích tại sân Stadio Luigi Ferraris – Antonio Cassano, tiền đạo mang tính cách đặc biệt và khá ngỗ ngược cả trong và ngoài sân đấu.

“Balotelli là kẻ thù tồi tệ nhất của Balotelli. Giống như Antonio Cassano là kẻ thù tồi tệ nhất của Cassano. Anh ấy là một cầu thủ lớn và bị sa lầy trong năm 1960”, ông nói trên Corriere dello Sport.

“Cậu ấy có thể làm mới sự nghiệp của mình tại một câu lạc bộ đầy đam mê như chúng tôi, nhưng Balotelli vẫn còn một chút bối rối. Tôi đã cố gắng để thuyết phục cậu ấy đến Sampdoria, bởi vì cậu ấy là một tài năng tuyệt vời”, ông nói thêm.

Mùa giải trước, Balotelli chỉ góp 3 bàn thắng trong 23 trận ra sân cho AC Milan. Tiền đạo 26 tuổi đã trở lại sân Anfield sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với đội bóng nước Ý. Tuy nhiên, Liverpool sẵn sàng bán anh nếu CLB nào cần.

Qua mặt Everton, Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Bỉ

The Sun đưa tin, The Blues đang cố gắng để đánh bại Everton và Juventus để giành chữ ký của tiền vệ Zenit – Axel Witsel.

HLV Antonio Conte đã liên hệ với Witsel và đạt được thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Bỉ. Điều cần làm lúc này là đề nghị một khoản phí đến Zenit.

Axel Witsel nhiều khả năng sẽ đến Chelsea trong mùa giải tới.

Cầu thủ 27 tuổi được thiết lập sẽ rời khỏi nước Nga mùa Hè này khi hợp đồng với Zenit chỉ còn 1 năm. Everton được cho là rất theo sát thương vụ Witsel,  nhưng giờ họ đang phải đối mặt với nguy cơ để tuột mất anh vào tay Chelsea.

 AC Milan thuộc về Trung quốc

Chủ tịch Silvio Berlusconi xác nhận đã bán AC Milan cho một tập đoàn đến từ Trung Quốc.

“Tôi đã bán AC Milan cho một tập đoàn có thể đưa đội bóng trở lại vị trí số 1 Châu Âu và thế giới. Họ là một tập đoàn khổng lồ, có sự hậu thuẫn của chính quyền Trung Quốc. Họ sẽ đầu tư 400 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng trong 2 năm tiếp theo”, Berlusconi nói.

Silvio Berlusconi đã bán AC Milan cho CLB của Trung Quốc.

Như vậy, sau Inter, AC Milan đã thuộc quyền sở hữu của người Trung Quốc.

Wenger muốn Real Madrid “nhả” Morata

HLV Arsene Wenger đang chuẩn bị một hợp đồng trị giá 30 triệu bảng cùng mức lương 144.000 bảng/tuần để hỏi mua tiền vệ Alvaro Morata của Real Madrid. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công của Arsenal.

Morata lọt tầm ngắm Arsenal.

Tiền vệ 24 tuổi cũng vừa trở về Bernabeu sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản mua lại bằng việc trả số tiền  23 triệu euro cho Juventus.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội