Lance Armstrong có thể lừa được toàn bộ thế giới xe đạp nếu đừng chia tay người đẹp này!

thứ năm 4-6-2020 20:05:50 +07:00 0 bình luận
Trong bộ phim tài liệu mới nhất vừa công bố, Lance Armstrong đã lên tiếng xin lỗi Emma O'Reilly do từng mắng cựu trợ lý này bằng những lời tục tằn, cay nghiệt.

Lịch sử xe đạp ắt hẳn đã khác, nếu Lance Armstrong không bất hòa với Emma O'Reilly. Nếu "bà phù thủy" này còn gắn bó lâu dài với Armstrong đến hết sự nghiệp, kỷ lục 7 lần liên tiếp đoạt áo Vàng Tour de France của cua-rơ người Mỹ rất dễ đứng vững. Và toàn bộ giới xe đạp bị lừa ngoạn mục.

Lance Armstrong từng vô địch Tour de France 7 năm liên tiếp.

Giờ đây hồi tưởng chuyện cũ, Armstrong đã có vẻ chai sạn, bất cần đời nên gần như không tỏ ra ăn năn, xấu hổ về vụ doping. 

Emma O'Reilly là tiếc nuối lớn nhất của Lance.

Thậm chí, cua-rơ từng 7 lần liên tiếp đoạt áo vàng chung cuộc Tour de France chỉ cảm thấy ân hận do từng nặng lời với trợ lý cũ là Emma O'Reilly. 

O'Reilly bên Armstrong tại Tour de France.

Thoạt đầu trong buổi ghi hình phim tài liệu, khi được hỏi Lance có hối tiếc gì không, anh đã im lặng. Nhưng sau đó, Lance chấp nhận trả lời kèm yêu cầu cắt bỏ đoạn im lặng. 

"Có lẽ là cách tôi đối xử và nói về Emma O'Reilly. Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất." - Lance cho biết.

O'Reilly mát-xa cho Armstrong.

O'Reilly vừa làm nhân viên mát-xa, vừa là chuyên gia vật lý trị liệu kiêm trợ lý cá nhân cho Armstrong trong đội US Postal Service từ 1996-2000. Armstrong bắt đầu vô địch Tour de France từ năm 1999. 

O'Reilly làm trợ lý riêng cho Armstrong.

O'Reilly biết rõ Lance xài doping nên tẩy xóa hết dấu kim tiêm trên các cánh tay anh cũng như vứt bỏ những ống tiêm đã qua sử dụng. 

Nếu O'Reilly gắn bó lâu dài với Armstrong, thật khó biết rõ sự thật về tượng đài này.

Nhưng đến năm 2004, cô lại là người tham gia vạch trần Armstrong doping. Ngay lập tức, Armstrong đã bôi nhọ cô khi gọi O'Reilly là "con đĩ" và cáo buộc cô là kẻ nát rượu. 

"Vào lúc đó, khi tôi nói những lời đó về cô ấy, tôi đang phải chiến đấu để bảo vệ rất nhiều thứ." - Armstrong giải thích. "Nhưng hành động đó vẫn không thể tha thứ được. Thật đáng xấu hổ."

Sâu Ngủ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội